(HBĐT) - Vui chân rảo bước lên Thung Khe

Vui mắt thấy lối làng nẻo bản

Nắng lan lan trải sáng núi đồi

Mượt nương rẫy đâm chồi nảy lá

Ruộng bậc thang vành khăn êm ả

Triền suối Mùn lúa thả về đâu

Nhà lên tầng mặc áo tổ ong

Giữa phố huyện xoè bông hoa mật

Cột cờ đỏ - đóm ai vừa thắp

Màu đỏ cờ từ đất đỏ lên

Qua Thung Khe lối vượt đèo cao

Thấy bản Mường như cùng mở cánh

Ngọn gió nào thúc ta lên đỉnh

Hương thơm nào cứ giục chân say?

Lò Cao Nhum


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục