Chòng chành những kỷ niệm
Ta khâu lại thời gian
Bằng bao niềm thương nhớ
Theo tháng ngày đã xa…
Tháng mười hai gõ cửa
Gửi gì trên hương hoa
Mà xôn xao cánh gió
Thổi qua làn tóc mây…
Ta về trên bến cũ
Vẫn con đò đón đưa
Thì thầm từng cơn sóng
Ru bãi bờ quê hương…
Màu hoàng hôn rụng tím
Hoa bần nở âm thầm
Tiết mùa đông se lạnh
Ngày cũ trôi đâu rồi…


                           Trần Kỳ Duyên 
(Xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng)


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục