Lá cam nghiêng vành tai cho nắng rót

Những cành cong còn giấu mùa quả ngọt

Mùa xuân về trên thung lũng cao

Anh đến tìm em

Con đường in dấu chân rộn rã

Hoa chúm chím hé trong vòm lá

Bầu trời nghiêng sau cành

Em đưa anh đi trong màu xanh

Nơi hương cam vẫn lùa ra chấp chới

Đất thung cao chưa thay màu mới

Chỉ nâu sồng cũng nặng sinh sôi

Trai gái trao nhau nụ cười

Câu hát ùa qua buồng lái

Chỉ nhìn theo luống cày để lại

Cũng hiểu lòng thẳng ngay

Em gọi bạn người Kinh lên đây

Anh thổi sáo gọi bạn người Thái đến

Tiếng khèn lá nhắc bạn người Mông

                                          nhớ lời hò hẹn

Màu đỏ tấm khăn vẫy bạn người Dao

Mùa xuân về trên thung lũng cao

Với tiếng nẩy chồi non, tiếng em và tiếng máy

Có bạn nào đi qua không đấy

Mời vào mùa xuân.

Bùi minh chức

 

 

                                                   Bùi Minh Chức

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục