Ai giữ lửa cho ta sưởi ấm

Ai sẻ chia lúc ta gặp khó khăn

Ai lo toan cơm dẻo, canh ngon

Ai chăm sóc ta lúc nhức đầu, sổ mũi

Bao việc nhà, bao thứ không tên

Có phải chăng là bạn đời, người vợ

Lúc giận hờn, lúc tiếng to, tiếng nhỏ

Rổ bát nào cũng có lúc xát xô

Như đất trời có ngày mưa, ngày nắng

Những tháng ngày bình yên tĩnh lặng

Biển vỗ về bên bờ cát mênh mang

Ai chèo lái con thuyền ra biển lớn

Một gia đình, một tình yêu trọn vẹn

Phải biết sẻ chia, phải biết cảm thông

Phải cùng nhau gánh vác việc gia đình

Không phân biệt là chồng hay là vợ

Em nấu cơm, anh nhặt rau, giặt giũ

Em quét nhà, anh gấp màn, chăn

Em bận họp hành: Anh nhớ đón con!

“Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”

Tổ ấm gia đình ta phải biết nhóm lên

Giữ ngọn lửa cho tình yêu ấm mãi.

 

                                         Lưu Đăng Hồng

                       (Xóm Đông Lạnh, xã Hòa Bình - TPHB)

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục