Gia đình cậu bé 13 tuổi "lấy dép làm phanh", đạp xe vượt hơn 100km từ Sơn La về Hà Nội ngỡ ngàng khi con bỗng dưng "nổi tiếng".



Liều lĩnh đạp xe vì chưa được nhìn thấy em từ lúc chào đời

Sáng 28.3, ngồi túc trực bên giường bệnh của con trai nhỏ mới sinh, anh Vì Văn Nam - bố cháu Vì Quyết Chiến (13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Chiềng Yên, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) vẫn còn run khi nghĩ đến chuyến đi "không báo trước" của con.


Bố bé Chiến chia sẻ câu chuyện của con.

Bố bé Chiến chia sẻ câu chuyện của con. Ảnh: P.V

Chiến là cậu bé được nhắc tới trong câu chuyện kể về hành trình đạp xe, lấy dép làm phanh, vượt hơn 103km từ Tây Bắc xuống Hà Nội để thăm em trai nằm viện.

"Tôi nghĩ lại mà vẫn chưa hoàn hồn. Nhờ các chú nhà xe giúp đỡ, hai bố con tôi gặp nhau ở bến xe Mỹ Đình, gặp con mà vừa bực vừa thương" - anh Nam chia sẻ.

Bé Chiến gặp bố tại Hà Nội.

Bé Chiến gặp bố tại Hà Nội. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bố Quyết Chiến, em có tính cách năng động, đôi khi cũng bướng bỉnh và khá cá tính.

Ở nhà, Chiến hay giúp bố mẹ cho bò, lợn ăn. Từ lúc mẹ mang thai, Chiến người lớn hẳn, cậu bé và em gái thứ hai đã háo hức chờ ngày mẹ chuyển dạ. Nào ngờ, em trai Chiến sinh non, viêm gan khá nặng do rối loạn chuyển hoá, viêm phổi và suy dinh dưỡng. 

Thế rồi, hơn hai tháng qua, vợ chồng anh Chiến phải xem bệnh viện "là nhà". Em của Chiến chuyển từ viện tỉnh về viện Nhi Trung ương.


Bé Chiến hội ngộ cùng mẹ và em trai.
Bé Chiến hội ngộ cùng mẹ và em trai. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

8 tháng mẹ mang thai, thêm 2 tháng chưa được nhìn mặt em từ lúc chào đời. Chiến mới nôn nóng, liều lĩnh đạp xe hơn 100 cây số. Trong hình dung của cháu, Hà Nội to và đẹp lắm nhưng mà lạ và khó hình dung.

"Khi tôi hỏi sao lúc các chú lái xe gặp con ở Hoà Bình hứa đưa con về mà con không về, con không biết sợ à, cháu bảo "con sợ, nhưng con nhớ em nhiều hơn, mà đã đi thì phải gặp, gặp được con mới về" - anh Nam cũng ngỡ ngàng trước câu trả lời của con.

Tiếp lời, anh Nam kể, Chiến về đến Hà Nội lúc 12h đêm 25.3, hai anh em được gặp nhau khoảng 30 phút. Vừa gặp em, cháu lao vào ôm thơm lấy thơm để. Sáng hôm sau, Chiến chỉ kịp ăn sáng với mẹ và gặp em một lúc.

12h trưa 26.3, hai bố con khăn gói về lại bản làng. Dù thương Chiến nhưng đứa út vẫn đang ở viện khiến lòng anh như lửa đốt. Anh Nam lại ngay lập tức vượt đường xuống Thủ đô.

"Nổi tiếng" bất đắc dĩ

Anh Nam kể, hiện đang làm thuê bên điện lực nhưng lương ba cọc ba đồng, không đủ trang trải cho gia đình. Cháu bé mới sinh tình trạng xấu, gia đình anh phải vay mượn anh em họ hàng để chữa trị.

"Chiến "khó nuôi", yếu ớt từ bé hay ngất xỉu khi thời tiết thay đổi. Thế nên lớp 7 rồi mà cháu vẫn nhỏ thó, vợ chồng tôi có sinh thêm 1 bé để có anh có em, nào ngờ cháu cũng gặp vấn đề sức khoẻ" - anh Nam thở dài.

Nói thêm về hành trình "nổi tiếng" của con trai, anh Nam cảm thấy tâm trạng lẫn lộn. 

"Thực sự, tôi cũng không ngờ sự việc được lan truyền rộng rãi như thế. Gia đình tôi cũng không mong muốn điều đó, cháu nổi tiếng bất đắc dĩ thôi. Trên mạng người khen kẻ chê. Người thiện tâm thì khen cháu ngoan, người nói cháu hư hỏng" - anh Nam nói.

Bố Quyết Chiến chia sẻ, dẫu hành trình của con nổi tiếng, anh vẫn chưa hết hoàn hồn bởi hành động bột phát đó rất nguy hiểm. Anh Nam cũng mong không có những câu chuyện giống như con mình, bởi anh hiểu tâm trạng của những người làm cha làm mẹ.

"Giờ tôi chỉ mong em của Chiến chóng khỏi để tôi về tâm sự, nói chuyện với con cho cháu vỡ lẽ. Nhưng chỉ cần con bình an, đối với gia đình tôi đã là hồng phúc, cảm ơn những người tốt đã đồng hành cùng con tôi" - anh Nam bày tỏ.

Dù có những ý kiến trái chiều, nhưng hành trình hơn 103km của cậu bé nhỏ vùng cao và hành trang một chiếc xe đạp không phanh, cùng tình thương em vẫn đang truyền cảm hứng đến cộng đồng.

                                                                                               Theo báo Lao Động

Các tin khác


Người dân đổ về các bãi biễn giải nhiệt dịp lễ 30/4

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày cùng với thời tiết nắng nóng tạo cơ hội cho nhiều người chọn các bãi biển để vui chơi, giải nhiệt.

Đổi thay nơi ghi dấu chiến công bắn rơi máy bay Mỹ

Chiến công bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh trên trận địa phòng không đồi Mèng, đồi Nâu của những chiến sỹ dân quân xóm Lục, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) còn mãi lưu danh. Thế hệ hôm nay và mai sau khắc ghi niềm tự hào, nguyện tiếp bước cha anh đóng góp, xây dựng quê hương Yên Nghiệp ngày càng giàu đẹp.

Để vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững

Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) bình quân giảm từ 2,5 - 3%/năm; 14/33 xã đặc biệt khó khăn cán đích nông thôn mới; cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống được đầu tư; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch... đó là những kết quả đáng ghi nhận sau nhiều năm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nối truyền thống "Ba đảm đang”

Dù ở giai đoạn lịch sử nào, phụ nữ các dân tộc tỉnh Hoà Bình cũng luôn có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối ngọn lửa "Đội quân tóc dài”, truyền thống "Ba đảm đang”, trong giai đoạn mới, các cấp Hội LHPN trong tỉnh chú trọng xây dựng hình ảnh người phụ nữ Hòa Bình thời đại mới, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc, trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám thiện nguyện cho gần 150 người dân xã Tự Do

Ngày 27/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình gồm 24 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế do TS. BS Nguyễn Hoàng Diệu, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn tổ chức chương trình khám bệnh thiện nguyện "Vì sức khoẻ cộng đồng” cho người dân xã Tự Do, huyện Lạc Sơn. Chương trình có sự phối hợp của Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn, Trạm Y tế xã và các cán bộ địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục