(HBĐT) - Vào những ngày đầu tháng 8 năm nay, thời tiết mưa nhiều, có những đợt kéo dài vài ba ngày, trường THPT Quyến Thắng đặt tại xóm ốc, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) dường như đã vắng vẻ bởi học sinh nghỉ hè chưa đến ngày tựu trường nhằm tránh bầu không khí ngột thở vì khói than từ các lò gạch.
Trong hai ngày 10 - 11/8, mưa tầm tã, khói lò gạch không thoát lên trời được, cứ bay dưới đất làm 1 cây lớn và hàng loạt cây sấu nhà trường trồng vài tháng đã chết khô. Con người thì không thở được vì lượng khí cacbonnic trong không khí. Trẻ em, người lớn ở đây mắc các bệnh liên quan đến phổi, đường hô hấp, ho, hen nhiều. Nhiều lần cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường và nhân dân sống vùng lân cận đã viết đơn cùng ký tên gửi phòng TN&MT huyện Lạc Sơn, UBND xã Thượng Cốc đề nghị xem xét, giải quyết để các lò gạch cải tiến công nghệ, giảm ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người nhưng chưa có hồi âm. Một, hai lò gạch đã xây ống khói cao thoát khí, song còn nhiều lò khác hoạt động thủ công, gửi đơn lên huyện cũng không thấy phản hồi.
Hiện, hàng ngày, nhân dân vùng phố ốc sống chung với ô nhiễm khí than của các lò gạch, giáo viên, học sinh sắp bước vào năm học mới ở trường THPT Quyết Thắng gần các lò gạch tha thiết mong muốn các cấp chính quyền, cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc giúp đỡ dẹp bỏ các nguồn gây độc hại tới sức khỏe để người dân có một cuộc sống yên tâm hơn. Rất mong xã, huyện, tỉnh có phương hướng khắc phục, giải quyết giúp đỡ nhân dân.
Hoàng Thị Ngân
(Trường THPT Quyết Thắng, phố Thượng Cốc - Lạc Sơn)