(HBĐT) - Phường mới Quỳnh Lâm được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích của xã Sủ Ngòi đang đứng trước những cơ hội rất lớn để phát triển, vươn lên mạnh mẽ, trở thành nơi đáng sống bậc nhất của TP Hòa Bình.



Hạ tầng phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) được quy hoạch đầu tư đồng bộ.

Những người cao tuổi vẫn còn nhớ, hàng chục năm về trước, đầm Quỳnh Lâm rộng mênh mông, từ Sủ Ngòi đến Chăm Mát cỡ hàng trăm ha, thông với sông Đà nên thơ nhưng đầy dữ dội. Đầm Quỳnh Lâm là lau, là sậy, là đầm lầy hoang vu. Nước trong đầm ngập tới ngực người đàn ông trưởng thành, nhiều khu trũng sâu tới 2m. Những khu vực nước cạn, lau lách mọc um tùm. Chim, cò tìm về làm tổ, bay lượn từng đàn đen đặc mặt đầm. Các loại cá tôm, cua ốc, trăn, rắn, ba ba nhiều vô kể. 

Hàng ngàn người dân sống nhờ vào sản vật thu hoạch từ đầm nước khổng lồ này. Những năm đầu tách tỉnh, người dân vẫn bắt được những con trăn dài 4 - 5 m, nặng tới mười mấy ký. Đặc biệt, ở đầm Quỳnh Lâm có những loại ba ba nặng vài tạ (giờ gọi là rùa thần), ba ba cứ lầm lũi đào hang, đào ổ dưới đầm, ngoạm vỡ cả thùng nước được bắt và để ở Bảo tàng tỉnh. 

Ông Đam là người gắn bó gần như cả đời với thị xã Hòa Bình bé nhỏ, ngày ngày mò cua, bắt cá ở đầm bán lấy tiền sinh sống, nhưng vì người dân còn nghèo, bán cá, tôm rất khó khăn. Ông kể: Mấy chục năm trước, thị xã Hòa Bình nhỏ và buồn. Quốc lộ 6 nối từ Hà Đông đến thị xã Hòa Bình ngoằn ngoèo, cả ngày mới có một chuyến xe kiểu "chuồng gà", lỏng lẻo và chật trội. Có được chiếc xe đạp là rất oai. Cán bộ phải đi bộ và đi xe đạp, tính bằng cả ngày, rồi ba lô, khăn gói, lương thực cồng kềnh. Khu vực đường An Dương Vương hiện nay chỉ có một vài điểm nhà ở cán bộ, khu dốc mì sợi, cửa hàng thương nghiệp được coi là phố. Còn lại tối mịt mùng. Trước đây, những khu như xã Sủ Ngòi, Dân Chủ tiếp giáp với quốc lộ 6 mới cũng hoang vắng, người dân thường lên núi hái củi gặp cả thú dữ, hổ, báo là chuyện thường. Đến nay, hoang vắng, lau sậy đã trở thành kỷ niệm, chỉ còn lại tên gọi xưa - Quỳnh Lâm thật đẹp để nhắc nhớ về một thời xa vắng. 

Có lẽ chẳng ai có thể nghĩ khu Quỳnh Lâm có sự phát triển đến vậy. Những năm 2004 - 2005, khu đô thị Sudico - Sông Đà triển khai dự án đầu tư đầu tiên trên địa bàn xã Sủ Ngòi, được xem là khu dân cư có hạ tầng đồng bộ nhất của thị xã. Từ đó đến nay, nhiều dự án hạ tầng được đầu tư quy hoạch, triển khai, tạo điều kiện cho thị xã đáp ứng các cấp phát triển đô thị lên thành phố. 

Khu vực Quỳnh Lâm nay là Quảng trường rộng lớn, trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa lý tưởng để tổ chức các sự kiện lớn của thành phố, của tỉnh. Các dự án đô thị, nhà ở dân cư, trụ sở cơ quan hành chính, hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, có hồ nước, không gian xanh, trở thành những khu "đất vàng” đáng sống bậc nhất thành phố. 

Ngày 12/1/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1189/NQ-UBTVQH14  về việc thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh thuộc TP Hòa Bình. Theo đó, từ ngày 1/2/2021, thành lập phường Quỳnh Lâm trên cơ sở toàn bộ 9,15 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.855 người của xã Sủ Ngòi; giáp các phường Dân Chủ, Đồng Tiến, Phương Lâm và xã Độc Lập. Nhiều người bảo, việc đặt tên xã Sủ Ngòi thành phường Quỳnh Lâm là ấn tượng nhất thực hiện chủ trương sáp nhập. Vì tên phường Quỳnh Lâm có sự gắn kết giữa quá khứ - hiện tại và mở ra sự phát triển của tương lai. Và có lẽ đó là một trong những lý do để hình thành tên gọi Quỳnh Lâm, ngoài những yếu tố lịch sử, văn hóa có yếu tố bắt nguồn từ khu vực đầm Quỳnh Lâm. 

Đồng chí Nguyễn Quý Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quỳnh Lâm tâm sự: Thế hệ sinh năm 1977 trở về trước có nhiều kỷ niệm với đầm Quỳnh Lâm, đó là những tháng năm dầm mình dưới bùn nước, mò cua, ốc, bắt trai, hến…, là những ngày lên rừng hái quả, lấy củi, chặt chít, lấy mật ong… 

Việc thành lập phường Quỳnh Lâm phù hợp với xu thế phát triển của TP Hòa Bình, đáp ứng sự mong mỏi của cán bộ và Nhân dân. Từ nhiều năm nay, tranh thủ sự hỗ trợ các nguồn lực đầu tư của tỉnh, thành phố, cấp ủy, chính  quyền, Nhân dân địa phương đã có sự chuẩn bị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình phát triển đô thị trở thành phường. 

Kết cấu hạ tầng của phường được đầu tư mới, hiện đại, đồng bộ. Không gian phát triển của phường Quỳnh Lâm rất lớn và có dư địa phát triển mạnh mẽ. Nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng kết nối phường Quỳnh Lâm với các khu vực phát triển năng động của thành phố đang khẩn trương triển khai. Khu trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm được quy hoạch và đầu tư, đường kết nối quốc lộ 6 với đường Chi Lăng đã đưa vào khai thác, nhiều tuyến đường được hướng không gian phát triển đô thị ra khu vực đầm Quỳnh Lâm xưa đang được quy hoạch, khởi động đầu tư; các dự án đô thị lớn, dự án nhà ở xã hội đang đẩy nhanh tiến độ. Các khu dân cư được lấp đầy, hệ thống nhà xây dựng kiểu mới, thiết chế văn hóa được quy hoạch xây dựng hiện đại, văn minh… Nhận thức của cán bộ, Nhân dân, cũng như chất lượng sống của người dân khá cao. Người dân được hưởng thụ các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, giáo dục chất lượng cao. Trẻ nhỏ, học sinh được chăm lo chu đáo, học tập trong môi trường giáo dục thân thiện, an toàn. Phường Quỳnh Lâm hiện có 9 tổ dân phố, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 71 triệu đồng, hộ nghèo giảm còn 0,89%...

Nhìn vào hiện tại cũng như tương lai, phường mới Quỳnh Lâm đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá vươn lên mạnh mẽ. Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phường nỗ lực phấn đấu cùng Đảng bộ TP Hòa Bình tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, tập trung hỗ trợ tốt nhất cho các dự án đầu tư triển khai, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II, xây dựng TP Hòa Bình hiện đại, văn minh, mang bản sắc riêng có, theo hướng đô thị thông minh…

 Lê Chung


Các tin khác


“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, vừa quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục