Lực lượng CHCN mang cây chống, vậtt tư vào hầm để kè, chống sạt lở đường hầm, đảm bảo cho hoạt động CHCN.

Lực lượng CHCN mang cây chống, vậtt tư vào hầm để kè, chống sạt lở đường hầm, đảm bảo cho hoạt động CHCN.

(HBĐT) - Đúng 16h ngày 23/11, công tác cứu hộ - cứu nạn (CHCN) các nạn nhân còn mắc kẹt trong vụ sập hầm khai thác than ở Lỗ Sơn (Tân Lạc) kết thúc sau khi thi thể nạn nhân cuối cùng còn mắc kẹt được đưa ra khỏi miệng lò.

 

Công tác CHCN thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng  cứu hộ; nạn nhân được đưa ra khỏi nơi mắc kẹt trong thời gian nhanh nhất theo như chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các bộ, ngành khi có mặt tại hiện trường. Để có kết quả này, hàng trăm người đã phải chạy đua với thời gian trong hơn 100 giờ liên tục để tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong hầm ở vị trí cách cửa lò hơn 700m...

 

 

Gần 300 người quên mình cứu nạn

 

Kể từ khi thông tin vụ tai nạn sập hầm khai thác than của Công ty TNHH Tân Sơn tại khu vực Đồi Dậy, xã Lỗ Sơn xảy ra vào sáng ngày 18/11 làm 3 công nhân mất tích được lan truyền, một bầu không khí u ám, lo âu bao trùm lên cuộc sống của những người dân sống xung quanh và những người thân của nạn nhân còn mắc kẹt trong hầm. Cùng với đó, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an tỉnh đã huy động 50 CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN cùng phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường; Bộ CHQS tỉnh cũng đã huy động hàng chục CBCS, lực lượng Công binh và 100 Dân quân của huyện Tân Lạc đến hiện trường triển khai công tác CHCN. Cao điểm nhất, lực lượng cứu hộ được triển khai lên đến hơn 300 người. Sau ít giờ, lực lượng CHCN đã đưa được thi nạn nhân đầu tiên là Bùi Văn Thỏn (sinh năm 1979) trú tại xã Phú Lương (Lạc Sơn) ra khỏi hầm ở khoảng cách 500m tính từ cửa hầm. Ngay sau đó công tác CHCN 2 công nhân Bùi Văn Tuấn và Bùi Văn Quý còn mắc kẹt lại trong hầm lò tiếp tục được triển khai một cách khẩn trương. Tuy vậy, theo trung tá Phạm Tuấn Linh, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CHCN (Công an tỉnh) - đơn vị đầu tiên có mặt tại hiện trường: càng vào sâu thì công tác CHCN càng gặp nhiều khó khăn do đường lò nhỏ, hẹp, lượng đất đá nhiều, đường hầm lại chạy sâu hàng trăm mét vào trong lòng núi vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ sập lở đất đá. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ không thể đưa phương tiện máy móc vào để thực hiện công tác CHCN mà chỉ có thể thực hiện bằng phương pháp đào bới thủ công. Tuy vậy, thực hiện phương án này lực lượng cứu hộ cũng vẫn gặp rất nhiều khó khăn do có nhiều khối đá lớn, lượng đất đá bị sập lở nhiều.

 

Dù vậy, hàng trăm người của các lực lượng Công an, Quân sự vẫn liên tục thay nhau, kiên trì, cần mẫn bốc từng vốc đất, đá đóng vào bao tải chuyển dần về phía sau để tiến về phía cuối đường hầm với hy vọng sớm tìm được 2 nạn nhân còn mắc kẹt phía trong. Tuy nhiên, nhận thấy nguy cơ mất an toàn cao trong công tác CHCN, chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã quyết định đề nghị Trung tâm cứu hộ mỏ - VINACOMIN thuộc Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam về hỗ trợ, phối hợp thực hiện công tác CHCN, tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong vụ sập hầm... Kể từ khi có lực lượng CHCN chuyên nghiệp, tiến độ CHCN và công tác đảm bảo an toàn đã được nâng lên một cách đáng kể. Thành quả của hơn 100 giờ liên tục đào bới chỉ bằng đôi tay của hàng trăm con người trong hầm tối ở khoảng cách gần 1km với đường lò và chật hẹp chạy sâu vào lòng núi là việc đã đưa được thi thể nạn nhân Bùi Văn Quý ra ngoài vào lúc 15h55’ ngày 23/11/2015. Đây cũng là nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn sập hầm lò than tại xã Lỗ Sơn.

 

Theo ông Hoàng Bạch Đằng, Giám đốc Trung tâm cứu hộ mỏ thì được biết: Nạn nhân cuối cùng (Bùi Văn Quý - NV) bị mắc kẹt được lực lượng tìm thấy vào lúc 2h30’ sáng ngày 23/11 ở điểm cuối ngách phụ thứ 2, cách đường lò chính khoảng 15m và cách cửa hẩm hơn 700m, đã tử vong. Việc đào bới, đưa thi thể ra ngoài gặp rất nhiều khó khăn vô cùng khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã phải mất hơn 16 tiếng đồng hồ mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài. Như vậy, sau hơn 100 giờ liên tục CHCN các lực lượng tham gia cứu hộ vụ sập hầm lò khai thác than đã hoàn thành công tác CHCN đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 

 

Sẽ làm rõ trách nhiệm liên quan và kiểm tra công tác an toàn các mỏ khai thác khoáng sản

 

Đây là lần đầu tiên công tác CHCN của tỉnh được triển khai trên một quy mô lớn, với sự tham gia của hàng trăm người, nhiều lực lượng, thời gian cứu hộ kéo dài trong nhiều ngày, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, hiện trường vụ tại nạn xảy ra ở xa khu dân cư, đường giao thông không thuận lợi. Tuy vậy, với tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ, hàng trăm con người đã tập trung và thức trắng đêm để thay nhau vào đường lò rộng chưa đầy 2m chạy sâu vào lòng núi với nhiều nguy hiểm rình rập để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Chỉ bằng sức người và ý chí quyết tâm cao độ, hàng trăm CBCS lực lượng Quân đội, Dân quân, Công an đã thay phiên nhau chuyển từng bao đất đá từ sâu trong lòng núi ướt nhèm, thiếu ánh sáng, thiếu không khí với sự khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao với suy nghĩ đưa người bị nạn ra khỏi đường hầm một cách nhanh nhất, sớm nhất cho dù đó chỉ còn là hy vọng mong manh. Ông Hoàng Bạch Đằng, Giám đốc Trung tâm cứu hộ mỏ chia sẻ: Đây là lần chúng tôi thực hiện nhiệm vụ khó khăn cả về vị trí và hiện trường thực hiện công tác CHCN. Ngay khi phải đi bộ gần 1km trong đường lò nhỏ hẹp mới có thể tiếp cận điểm sập thì chúng tôi đã xác định công tác CHCN sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Một khó khăn nữa là do đường lò nhỏ, không thể đưa phương tiện cơ giới vào làm được mà chủ yếu thực hiện công tác CHCN theo phương án thủ công. Đó chính là nguyên nhân phải mất đến hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ khi phát hiện thi thể nạn nhân cuối cùng là Bùi Văn Quý, chúng tôi mới đưa được ra ngoài.

 

Trao đổi với chúng tôi xung quanh vụ tai nạn sập hầm khu vực thăm dò khai thác than của Công ty TNHH Tân Sơn, đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Công an huyện Tân Lạc cho biết: sau khi hoàn thành công tác cứu hộ, đưa các nạn nhân mắc kẹt ra khỏi hầm lò, lực lượng CHCN đã bàn giao hiện trường cho lực lượng chức năng để làm công tác khám nghiệm phục vụ  điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Trước đó, lực lượng chức năng Công an huyện cũng đã làm việc với những người liên quan có  trách nhiệm của Công ty TNHH Tân Sơn để lấy lời khai ban đầu. Ngay sau khi vụ việc này xảy ra, ngày 20/11/2015, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ đã có Công văn số 177-CV/VPTU “về việc xử lý, khắc phục hậu quả tai nạn lao động và rà soát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra an toàn lao động trong quá trình khai thác, sản xuất của các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Chủ động xử lý, không để có tai nạn đáng tiếc xảy ra...

                                                                            

 

 

                                                                      Mạnh Hùng

 

 

 

 

Các tin khác


Về “ Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc"

Những ngày tháng Tư lịch sử, đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình và 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên có dịp về thăm "Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc” - An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên). Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, giúp cán bộ, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo các tỉnh được hiểu sâu hơn về lịch sử ATK Định Hóa nói riêng, lịch sử dân tộc nói chung.

Sài Gòn tháng Tư - Những sắc màu rực rỡ

Như một cơ duyên, cả 2 lần đến với Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) đều vào tháng Tư. Sài Gòn hoa lệ vào những ngày này được trang trí thêm cờ hoa, khẩu hiệu, tổ chức thêm nhiều sự kiện kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5)… Bởi thế, lòng người cũng hân hoan, hứng khởi. Muốn đi thật nhiều, cảm nhận thật nhiều về một thành phố giàu lịch sử và văn hóa, một đô thị sôi động và luôn rực rỡ sắc màu.

Khát vọng cống hiến vì miền Nam ruột thịt

Cứ mỗi dịp tháng 4 hằng năm, những cựu binh tham gia kháng chiến chống Mỹ lại cùng tề tựu để nhớ về thời hoa lửa lên đường đi chiến đấu với nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng vì độc lập và thống nhất đất nước. Mỗi người một hoàn cảnh, người gác việc học hành, tạm biệt người yêu lên đường kháng chiến, người là con độc nhất trong gia đình viết đơn tình nguyện đi bộ đội, thanh niên xung phong… với tâm thế được tận hiến cho Tổ quốc.

Khởi sắc vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà

Phương châm "nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ” được nhắc đi nhắc lại trong suốt hành trình triển khai Đề án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà. Cùng với những chính sách thiết thực, hiệu quả, những điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, đời sống nhân dân vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện từng bước ổn định.

“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục