(HBĐT) - Hoàn cảnh của Bùi Thị Thùy (ảnh), dân tộc Mường, học sinh lớp 6A, trường THCS xã Mãn Đức (Tân Lạc) khá éo le. Từ nhỏ em đã về ở với bà ngoại, sống trong sự chăm sóc, đùm bọc của bà. Mặc dù lớn lên trong thiếu thốn, khó khăn nhưng em luôn nỗ lực vươn lên, ở nhà giúp bà làm những công việc vừa sức, ở trường là tấm gương trò giỏi, tiên phong trong các hoạt động của lớp, của trường.
Nhận xét về em, cô giáo Dương Ngọc Anh, Hiệu trưởng trường tiểu học xã Mãn Đức cho biết: Trong suốt 5 năm theo học tại trường tiểu học, Thùy không những ngoan ngoãn mà còn có thành tích học tập nổi trội so với nhiều bạn cùng trang lứa. 5 năm liên tục em là học sinh giỏi cấp trường. Năm học lớp 4, tại cuộc thi vẽ tranh khối tiểu học cấp tỉnh, em đã đạt giải ba với chủ đề an toàn giao thông. Học lớp 5, em được lựa chọn từ cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện đi thi cấp tỉnh. Ở cuộc thi cấp tỉnh em đoạt giải nhì môn tiếng Việt.
Tiếp tục phát huy thành tích học tập, ở cấp học THCS, Thùy học giỏi đều các môn. Học kỳ I vừa qua, tổng điểm trung bình các môn của em đạt 8,2, xếp học lực giỏi. Cô giáo Phạm Thu Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A cho biết: Thùy là lớp phó phụ trách văn - thể, em rất gương mẫu. Hàng ngày, em đến lớp sớm phân công, đôn đốc lao động, hướng dẫn các bạn quét dọn vệ sinh lớp và khu vực chăm sóc công trình măng non. Em cũng theo dõi, đôn đốc các hoạt động văn nghệ, thể dục giữa giờ của lớp, làm tốt nhiệm vụ tổng hợp để đánh giá vào tiết sinh hoạt cuối tuần.
Thùy tâm sự: “Từ nhỏ em sống với bà ngoại, được bà yêu thương, đùm bọc, em luôn tự nhủ phải chăm, ngoan, học hỏi để không phụ công nuôi dưỡng của bà. Ở trường, em được thầy, cô giáo tin tưởng, bạn bè quý mến nên mọi việc được giao em sẽ cố gắng hết sức”. Vừa qua, đúng vào dịp 26/3, nhà trường tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”. Thùy là một trong những thí sinh nhỏ tuổi của khối 6 được chọn tham dự hội thi và xuất sắc đoạt giải nhì với câu chuyện “Niềm vui bất ngờ”.
Theo Thùy chia sẻ thì mẩu chuyện “Niềm vui bất ngờ” nằm trong tập truyện Bác Hồ kính yêu cũng là mẩu chuyện mà em yêu thích nhất. Qua các hoạt động ở nhà trường, các môn học và tự tìm hiểu, sưu tầm các câu chuyện về Bác Hồ, em nhận thức sâu sắc về cuộc đời hoạt động, cảm động trước tình yêu thương bao la của Bác, đồng thời được bồi dưỡng niềm tin, ý thức học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, người đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Em hứa luôn khắc ghi, thực hiện thật tốt “5 điều Bác Hồ dạy” thiếu niên, nhi đồng.
Bùi Minh