Dù cựu hậu vệ tuyển U23 VN Lê Văn Trương có hành vi không đẹp khi chửi tục trọng tài Võ Minh Trí sau khi bị phạt thẻ đỏ, CLB HAGL vẫn dễ dàng đánh bại chủ nhà TPHCM ở lượt trận thứ hai bảng B Giải Bóng đá TPHCM – Cúp Navibank 2010 diễn ra chiều qua, 7-1, trên sân Thống Nhất để trở thành đội đầu tiên của giải vào bán kết
Trong khi đó, Megastar Nam Định lại không được may mắn khi phải sớm nói lời chia tay giải sau trận thua Đại học Chung Ang của Hàn Quốc 0-1. Đây đã là trận thua thứ hai của họ nên trận cuối gặp CLB TPHCM chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.
Tiền đạo của M. Nam Định uy hiếp khung thành đội ĐH Chung Ang. Ảnh: Q.Liêm
Ngược lại, dù thua đậm HAGL nhưng CLB TPHCM vẫn còn hy vọng vào bán kết nếu thắng lượt trận cuối mà không cần chờ kết quả của cặp đấu giữa HAGL và Đại học Chung Ang. Tuy nhiên, HLV Võ Hoàng Bửu có quyền lo lắng cho tương lai của CLB TPHCM khi mà cho đến thời điểm này, chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ đại diện của bóng đá TPHCM có nhiều hy vọng giành quyền thăng hạng V-League mùa tới.
Hôm nay, 8-1, giải sẽ diễn ra hai trận đấu cuối của bảng A giữa SQC Bình Định gặp Khatoco Khánh Hòa (15 giờ 30) và Navibank Sài Gòn gặp Đồng Tháp (17 giờ 30).
Theo Báo NLĐ