Đội bóng đang chơi ở giải Championship đã gây bất ngờ lớn khi ngược dòng đánh bại “ông lớn” Liverpool 2-1 ngay tại Anfield trong trận đá lại vòng 3 cúp FA đêm qua...

 

Chơi không mấy thuyết phục, thậm chí để đội khách lấn lướt nhưng Liverpool vẫn may mắn có bàn mở tỷ số ở phút bù giờ hiệp 1 nhờ pha đốt lưới nhà của Bertrand. Tuy nhiên, The Kop đã không thể bảo vệ cách biệt mong manh đến hết trận khi để Sigurdsson gỡ hòa cho Reading từ chấm penalty ở phút 90+2.
 
Bước vào hiệp phụ, lối chơi của đội chủ nhà vẫn tỏ ra bế tắc trong khi Reading chủ động dồn lên tấn công. Nỗ lực của đội khách được cụ thể hóa bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút 99 khi Shane Long đánh đầu tung lưới thủ thành Cavalieri ở cự ly gần.
 

Long ghi bàn quyết định mang về chiến thắng bất ngờ nhưng xứng đáng cho Reading
 
 
Không những phải chấp nhận thất bại bẽ bàng, HLV Benitez còn đau đầu hơn khi hai trụ cột Fernando Torres và Steven Gerrard đều phải sớm rời sân do dính chấn thương. Kết quả này khiến nguy cơ về một mùa giải hoàn toàn trắng tay đang hiển hiện trước mặt đội bóng thành phố Cảng bởi họ đã bị tụt lại khá xa trong cuộc đua tại Premier League và giờ chỉ còn “trông ngóng” vào đấu trường Europa League mà thôi.
 

Xuất phát với đội hình gần như mạnh nhất, chỉ thiếu thủ thành Reina và hậu vệ phải Glen Johnson, đội chủ nhà cho thấy họ hoàn toàn không hề đánh giá thấp Reading, nhất là sau những gì mà đội bóng đang chơi ở Championship này thể hiện ở trận hòa 1-1 tại Madjeski cách đây hơn một tuần.

 

Liverpool nắm quyền kiểm soát bóng nhưng chính Reading mới là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn với những pha phản công nhanh đầy tốc độ và hợp lý. Sigurdsson thử tài thủ thành Cavalieri với pha sút phạt hàng rào trước khi Rasiak đánh đầu vọt xà. Tiếp đến, Simon Church dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi không hiểm với Cavalieri.

 

Trong khi đội chủ nhà vẫn loay hoay chưa tìm được đường vào khung thành Federici thì Reading liên tiếp tạo nên sóng gió trước cầu môn Liverpool mà nếu may mắn, đội khách đã có thể sớm vượt lên dẫn trước.

 

Bàn thắng may mắn của Gerrard không đủ giúp Liverpool vượt qua Reading

Phút 21, Church đi bóng vượt qua Agger bên cánh phải rồi tạt vào trong vòng cấm. Trung vệ Carragher lúng túng để bóng lọt qua chân tạo cơ hội thuận lợi cho Rasiak dứt điểm nhưng tiền đạo của Reading lại đưa bóng đi vọt xà. Ít phút sau, tới lượt Church không kịp lao vào chạm bóng sau đường chuyền rất đẹp của McAnuff.

 

Liverpool chịu thiệt thòi khi cây săn bàn Torres tập tễnh rời sân ở phút 28 và được thay thế bằng N’Gog. Mãi tới gần cuối hiệp một, đội chủ nhà mới tạo được pha bóng đáng kể đầu tiên khi Benayoun dứt điểm chân phải kỹ thuật đưa bóng đi sạt cột trong gang tấc.

Chơi kém thuyết phục nhưng The Kop bất ngờ có bàn mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ giải lao. Sau khi phối hợp với Kuyt, Gerrard tung cú sút ở ngay mép vòng cấm. Bóng chạm chân Bertrand đổi hướng đi vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Federici.

 

Bước vào hiệp hai, tới lượt Gerrard rời sân do chấn thương và Ryan Babel được đưa vào thay thế. Đội chủ nhà dần phải hứng chịu sức ép từ phía Reading khi đội khách vùng lên mãnh liệt để tìm bàn san bằng tỷ số.

 

Phút 79, McAnuff có pha đột phá dũng mãnh vượt qua các hậu vệ Liverpool nhưng đáng tiếc là trong tình huống đối mặt với thủ thành Cavalieri, anh lại dứt điểm ra ngoài. Tiếp đến, Church lại bỏ lỡ cơ hội thuận lợi với cú đánh đầu vọt xà sau pha tạt bóng không thể tốt hơn của Gunnarsson.

 

Sigurdsson ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm penalty ở phút bù giờ

Dồn toàn bộ đội hình lên tấn công, cuối cùng Reading cũng có được bàn gỡ 1-1 đúng vào phút bù giờ thứ hai. Trong nỗ lực về tham gia phòng ngự, Benayoun lúng túng phạm lỗi với Long trong vòng cấm và trọng tài không do dự cho Reading được hưởng quả 11m. Sigurdsson bình tĩnh đánh lừa Cavalieri, gỡ hòa cho Reading và buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

 

Tiếp tục đà hưng phấn, Reading vẫn lấn lướt đội chủ nhà và khiến khán giả trên sân Anfield “chết điếng” với bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 99. Gunnarsson vượt qua Insua rồi tạt bóng để Long thoải mái đánh đầu tung lưới Cavalieri ở cự ly gần. Những nỗ lực của Liverpool ở những phút còn lại không đủ để giúp đội chủ nhà tránh khỏi thất bại ê chề, đành ngậm ngùi nhìn đối thủ giành chiếc vé vào vòng 4 cúp FA.

 

Đội hình thi đấu:

 

Liverpool: Cavalieri, Degen (Skrtel 93’), Carragher, Agger, Insua, Lucas, Aquilani, Kuyt, Gerrard (Babel 46’), Benayoun, Torres (N’Gog 30’).

 

Reading: Federici, Gunnarsson, Mills, Ingimarsson, Bertrand, McAnuff, Cisse (Howard 59’), Karacan (Long 80’), Sigurdsson, Rasiak (Kebe 64’), Church.

 

                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục