Aaron Hunt (phải, Bremen) đi bóng qua Jordi Alba của Valencia trận lượt đi.
Có vẻ như HLV Claude Puel vẫn chưa hài lòng khi đội Lyon mà ông dẫn dắt quật đổ Real Madrid để lấy vé vào vòng tứ kết Champions League. Puel còn nhận định: đội bóng cũ của ông là Lille có thể loại ứng cử viên vô địch Liverpool để vào tứ kết Europa League trong đợt trận đêm nay! Thắng trước 1-0 ở lượt đi, Lille hoàn toàn có thể cầm hòa trên sân Liverpool, theo dự đoán của Puel.
Nhưng có lẽ HLV Puel đã chỉ ra được chỗ mấu chốt nhất trong cặp đấu này: “Không biết Liverpool sẽ tiếp cận trận đấu bằng thái độ, tinh thần nào. Europa League không giống như đấu trường Champions League mà Liverpool quen thuộc. Mặt khác, Liverpool không hiểu kỹ về Lille trước trận lượt đi. Kỳ này lại khác”.
Nói vậy có nghĩa, Puel chỉ dám hy vọng Lille sẽ làm nên kỳ tích. Nếu chơi đúng sức, Liverpool vẫn dễ dàng lật ngược tình thế.
Một ứng cử viên vô địch nặng ký khác là Juventus sẽ thanh thản hơn khi làm khách trên sân Fulham với ưu thế tạm dẫn 3-1. Chi tiết đáng ngại cho đội khách là họ phải vào cuộc với thủ môn số 3, do cả Alex Manninger lẫn Gianluigi Buffon đều đã chấn thương. Cùng với Inter Milan, Juventus và Liverpool đều đang chia sẻ kỷ lục 3 lần đoạt Cúp C3 châu Âu. Liverpool hoặc Juventus mà thành công tại Europa League mùa này thì sẽ độc chiếm kỷ lục mới.
Cũng thắng trước 3-1, Hamburg bình thản làm khách trên sân Anderlecht với hy vọng thẳng tiến vào trận chung kết mang tính lịch sử tại sân nhà (trận chung kết đầu tiên của Europa League sẽ diễn ra tại Hamburg, và Hamburg sẽ có đủ 3 chiếc Cúp châu Âu nếu vô địch giải này). Nhưng ưu thế 3-1 của Standard Liege lại lớn hơn cả, vì đội này đã thắng trước trên sân đối phương, hầu như không thể thua ngược khi tiếp Panathinaikos tại sân nhà.
Ngoài Standard Liege, Hamburg và Juventus, các cặp đấu còn lại đều khá ngang ngửa, chút ưu thế mà các đội tạo được ở lượt đi hoàn toàn không đủ dẫn đến kết luận nào.
Nhìn chung, đây là lượt đấu khá hấp dẫn, với lễ bốc thăm chia cặp cho vòng tứ kết trong ngày thứ Sáu đã được UEFA chuẩn bị tươm tất. Hoàn toàn có thể xảy ra tình huống trớ trêu là 2 cường quốc bóng đá hàng đầu châu Âu, Anh và Tây Ban Nha, đều không còn đại diện ở vòng tứ kết.
Các đại diện Tây Ban Nha đều phải làm khách trong bối cảnh lượt đi chỉ hòa, còn các đại diện Anh tuy có ưu thế sân nhà nhưng đều đã thua ở lượt đi. Cũng có thể các đại diện Bundesliga lại xuất hiện tràn ngập ở vòng tứ kết như những năm gần đây
Các cặp đấu đêm nay (trong ngoặc là tỷ số lượt đi) |
Theo SGGP