Hôm qua 20-5, giải Futsal quốc tế Đắc Lắc mở rộng - Cúp Ô tô Phạm Gia 2010 chính thức khai mạc bằng trận đấu đầu tiên ở bảng A giữa 2 đội Ô tô Phạm Gia và đội tuyển các ngôi sao Thái Lan. Bất ngờ đã xảy ra khi đội Ô tô Phạm Gia đã cầm chân ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch dù bị dẫn trước 3 bàn cách biệt.
Thành phần đội Thái Lan sang lần này gồm những cầu thủ có chất lượng tốt với nhiều thành viên của đội tuyển trẻ U21, U23 và cựu tuyển thủ Thái Lan trước đây. Chính vì thế, đội tuyển các ngôi sao Thái Lan nhập cuộc có phần nhỉnh và mở tỷ số trước ở phút 16 do công của Puttaaisong (6). Tuy nhiên, ở phút 17, đội Ô tô Phạm Gia đã vùng lên và có bàn san bằng cách biệt nhờ công của Châu Quốc Tuấn.
Trong 3 phút còn lại của hiệp 1, các cầu thủ Ô tô Phạm Gia chơi thiếu tập trung giúp cho đội tuyển các ngôi sao Thái Lan ghi liền 3 bàn vượt lên dẫn trước 4-1 do công của Poonrach (7, phút 17, 18) và Puttaisong (6, phút 19). Những giây cuối cùng hiệp 1, Quốc Khương (14) tận dụng sự sai sót của hàng thủ Thái Lan ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4.
Tưởng chừng như một thất bại nặng nề sẽ đến với Ô tô Phạm Gia nhưng trong hiệp 2, HLV Pattaya Piemkum có sự thay đổi chiến thuật hợp lý khiến cục diện thay đổi hoàn toàn. Lối chơi áp sát và đẩy cao đội hình tấn công của các cầu thủ Ô tô Phạm Gia đã làm các cầu thủ ngôi sao Thái Lan bất ngờ. Cộng với sự tập trung cao độ, các cầu thủ Ô tô Phạm Gia đã ghi được 2 bàn thắng do công của Kiết Lộc (4, phút 24), Bảo Trung (8, phút 28), gỡ hòa 4-4 trong sự vui sướng của khán giả. Khi trận đấu còn 56 giây, nhà thi đấu bị cúp điện khiến trận đấu phải tạm hoãn trong 10 phút.
Chiều nay 22-5, giải tiếp tục với 3 trận đấu: Hoàng Thư Đà Nẵng - Philippines, Sanna Khánh Hòa - Nippon All Star Nhật Bản, Thái Sơn Nam - Cảng Thái Lan.
Theo SGGP