Calisto không tin vào ĐT Bồ Đào Nha đã đành, ông thậm chí còn không tin vào một cầu thủ Bồ Đào Nha mà hiện thời đang được nhìn nhận như một trong những ngôi sao lớn nhất trên bầu trời bóng đá nhân loại: Cristiano Ronaldo.

 

World Cup 2010 diễn ra mãi tận Nam Phi - cái đó ai cũng đã biết, nhưng có những nhân vật liên quan một cách "dây mơ rễ má" tới World Cup vẫn đang sống ở Việt Nam - cái đó nhiều người chắc khó nhận ra. Một trong những nhân vật như vậy chính là HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, Henrique Calisto. Thành thử, những ngày này, ông Calisto cũng đang bị "vắt" đến kiệt cùng quanh chủ đề World Cup.

Ông Calisto thì liên quan gì tới World Cup nhỉ? Này nhé, ông "Tô" là người Bồ Đào Nha, và không những thế, còn là một thành viên trong Hội đồng HLV QG Bồ Đào Nha. Mà Bồ Đào Nha với những ngôi sao thượng thặng như Cristiano Ronaldo lại là một trong những đội bóng được đánh giá cao ở World Cup này. Nhìn nhận như thế sẽ thấy giữa Calisto với World Cup 2010 cũng có một mối quan hệ nhất định, cho dù đấy chỉ là thứ quan hệ mà nói như dân gian là "dây mơ rễ má".

Nhưng ngay cả cái mối quan hệ "dây mơ rễ mà" ấy cũng làm cho Calisto trở nên… "đắt khách" đến lạ thường. Hàng loạt tờ báo đã tiếp cận với ông để nghe ông nói về ĐT Bồ Đào Nha cũng như về World Cup. Và cũng có chừng ấy những tờ báo đặt ông viết bài bình luận trong kỳ World Cup này. Nghe đâu Calisto đang suy nghĩ tới việc sẽ viết bài độc quyền cho tờ báo là cơ quan ngôn luận của VFF, nhưng trước khi mọi thứ được ký kết chính thức thì ông vẫn nói về World Cup một cách thỏa thuê trên nhiều mặt báo.

Hôm qua, chúng tôi đặt cho ông câu hỏi: "ĐT của đất nước ông sẽ vô địch chứ?". Chỉ vừa nghe xong, ông đã nheo mắt rồi giãy nảy lên: "Anh đùa à?". Nên nhớ, kỳ Euro 2004 ở Bồ Đào Nha rồi kỳ Euro 2008 vừa rồi, Calisto đều đánh giá rất cao ĐT quê hương mình. Nhưng lần này thì khác: "Tôi cảm giác như ĐT Bồ Đào Nha không có được sự chuẩn bị tốt cho VCK World Cup này. Mà chưa cần đợi tới lúc VCK diễn ra, chỉ nhìn lại những gì đã thể hiện ở vòng đấu loại, khi mà ĐT Bồ Đào Nha phải vất vả giành vé vớt đi Nam Phi là mọi người đủ hiểu vấn đề".

Calisto không tin vào ĐT Bồ Đào Nha đã đành, ông thậm chí còn không tin vào một cầu thủ Bồ Đào Nha mà hiện thời đang được nhìn nhận như một trong những ngôi sao lớn nhất trên bầu trời bóng đá nhân loại: Cristiano Ronaldo.

"Ronaldo à? Anh ấy đá tốt trong màu áo CLB, dù đấy là M.U hay Real, nhưng ở ĐTQG thì hình như mọi thứ không như vậy. Những kỳ Euro trước đây đã chứng minh rất rõ: Trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo chỉ thể hiện được một phần sức mạnh thật sự của mình".

Thật lạ là Calisto lại không hề đánh giá cao ĐT Bồ Đào Nha. Ảnh: Quang Minh.

Hoài nghi về ĐT nước mình, Calisto thậm chí còn hoài nghi luôn về ĐT của một đất nước có một nền văn hóa khá gần gũi với đất nước ông: ĐT Tây Ban Nha.

Ông bảo: "Đương nhiên tôi biết Tây Ban Nha đang được nhiều người nhìn nhận như ứng cử viên số 1 của World Cup năm nay, nhưng thật sự là tôi không nghĩ như vậy. Ở đây, phải thấy là Tây Ban Nha đã vô địch Euro 2008 không thể thuyết phục hơn, nhưng cũng chính từ chức vô địch ấy họ đã bị các đối thủ nghiên cứu khá kĩ. Cho nên, phải xem Tây Ban Nha đá một vài trận ở VCK World Cup tôi mới có thể đưa ra những nhận xét chắc chắn về đội bóng này".

Không Bồ Đào Nha, không Tây Ban Nha, thế thì rốt cuộc Calisto đánh giá cao đội bóng nào? Thì đây, câu trả lời của ông: "Brazil, Anh, Italia, Argentina là những đội bóng vừa có phong độ tốt, vừa có kinh nghiệm World Cup dày dạn. Tất nhiên trong bóng đá thì mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng theo tôi, chức vô địch World Cup năm nay khó thoát khỏi 4 đội bóng này".

Khi cầm quân, Calisto nổi tiếng là một ông thầy táo bạo, với hàng loạt những quyết sách làm người ta phải ngỡ ngàng. Nhưng có vẻ như khi rời sa bàn chiến thuật để đóng vai của một "bình luận viên" thì Calisto lại chắc chắn hơn và cầu toàn hơn so với chính mình?

 

                                                                        Theo CAND

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục