Chưa thể nuốt trôi thất bại đau đớn trước Tottenham, nay Liverpool còn phải nhận thêm một tin sốc nữa khi chấn thương mà trung vệ Jamie Carragher mắc phải trong chuyến viếng thăm White Hart Lane là rất nghiêm trọng. Thậm chí, đội phó The Kop sẽ phải ngồi ngoài đến tận tháng Ba.
Liverpool đã phải ra về với 2 bàn tay trắng trong chuyến hành quân đến thành
Những chẩn đoán ban đầu đã cho kết quả khá lạc quan khi các bác sĩ cho rằng hậu vệ kì cựu này chỉ phải vắng mặt 4 tuần. Thế nhưng, theo thông tin mới nhất được phát đi từ đại bản doanh của
Trung vệ này tỏ ra rất lo lắng khi phát biểu trên tờ The Mirror: “Tôi sẽ phải tiến hành phẫu thuật vào cuối tuần này. Tôi rất muốn trở lại sớm hơn nhưng thực tế là với những chấn thương kiểu này, thời gian bình phục trung bình phải là 12 tuần. Thật sự đáng tiếc nhưng có lẽ phải đến tháng Hai hoặc đầu tháng Ba tôi mới có thể tập luyện trở lại.
Trước đây, tôi đã từng phải vắng mặt dài ngày vì bị gãy chân. Khoảng thời gian đó đã trôi qua không dễ dàng gì. Nhưng đó là điều bạn phải chấp nhận, và có thể bạn sẽ mạnh mẽ hơn sau mỗi lần như vậy. Tôi sẽ trở lại trước khi kết thúc mùa giải để thi đấu cho đội bóng”, Carragher tỏ ra rất quyết tâm.
Chấn thương của “lão tướng” này càng làm HLV Roy Hodgson thêm đau đầu bởi cơn khủng hoảng ở vị trí trung vệ tại Anfield. Trước Carragher, Daniel Agger cũng đã phải “nhập viện”.
Hiện tại trong tay chiến lược gia 63 tuổi này chỉ còn 2 trung vệ đủ khả năng cáng đáng nhiệm vụ “lá chắn” trước khung thành của Reina là Martin Skrtel và Sotirios Kyrgiakos. Tuy vậy, cả 2 sự lựa chọn này đều không thể khiến cựu HLV của Fulham yên tâm. Trong khi Kyrgiakos chưa bao giờ tạo được sự tin tưởng thì Skrtel vừa trở thành “tội đồ” với bàn phản lưới nhà ở trận thua Spurs mới đây.
Theo Dantri