Samuel Eto'o bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trước cầu môn Juve.

Samuel Eto'o bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trước cầu môn Juve.

Trong trận derby Italia kém may mắn đến khó tin, Inter phung phí một loạt cơ hội ngon ăn và cay đắng đón nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Juventus sau pha lập công duy nhất của Matri.

 

Đang cùng nằm trong top bám đuổi đội đầu bảng, cả Inter Milan và Juventus đều mong chờ vào một chiến thắng để chứng tỏ sức mạnh thực sự của mình đồng thời giữ được khoảng cách điểm số với AC Milan.

 

Dù được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với đội chủ nhà Juventus nhưng lần gần đây nhất Inter Milan thắng được tại Olimpico cách đây đã hơn 5 năm và điều đó khiến HLV Leonardo cũng không khỏi lo lắng.

Vòng 25 Serie A

AC Milan 4–0 Parma

Roma 0–2 Napoli

Palermo 2-4 Fiorentina

Bari 0-0 Genoa

Brescia 0-2 Lazio

Cagliari 4-1 Chievo

Catania 3-2 Lecce

Cesena 0-2 Udinese

Sampdoria 3-1 Bologna

Juventus 1-0 Inter

 

Và một lần nữa, trong trận derby Italia lần thứ 214, bàn thắng duy nhất của tân binh Matri giúp Juve có được chiến thắng sít sao 1-0 và buộc Inter thêm lần tay trắng rời Olimpico.

 

Trở lại với diễn biến chính, không hổ danh là cuộc “đại chiến” giữa hai ông lớn bóng đá Italia, Juventus và Inter nhập cuộc với tốc độ cực nhanh và lần lượt có những màn đôi công nguy hiểm.

 

Ngay đầu trận, khi đội chủ nhà chưa thực sự nhập cuộc, Pazzini đã có cơ hội đối mặt với Buffon nhưng sự chần chừ của anh đã bị Chiellini lui về gài người khéo léo. Ít phút sau, đến lượt Matri áp sát cầu môn Inter song Cordoba nhanh nhẹn cản phá dù trọng tài hoàn toàn có thể thổi penalty trong tình huống này.

 

Tuy nhiên, cả SVĐ Olimpico chật cứng khán giả cũng không phải chờ đợi quá lâu để được chứng kiến bàn thắng. Phút 30, Cordoba không cản nổi cú treo bóng của Sorensen để Matri trong tư thế thoải mái đánh đầu kỹ thuật hạ gục thủ thành Julio Cesar. 1-0, Juve dẫn trước.

 

Bị dội gáo nước lạnh đầy bất ngờ, đội bóng sọc xanh đen vội vã dâng cao tấn công nhưng các miếng đánh rời rạc không đủ khả năng gây sóng gió đối với hàng thủ Bianconeri cũng như thủ thành Gigi Buffon.

 
Tân binh Matri (trái) thêm lần trở thành người hùng của Lão bà.
 

Phải sang đầu hiệp hai, các CĐV chủ nhà được phen thót tim khi từ pha treo bóng của Douglas Maicon, Pazzini lặng lẽ chạy cắt mặt đánh đầu quyết đoán nhưng bóng lại tìm tới đúng vị trí Buffon đã chọn.

 

Mải tấn công, suýt chút nữa các nhà ĐKVĐ phải trả giá đắt. Phút 59, đến lượt Krasic có cú tạt bổng chuẩn xác. Bóng vượt qua tầm kiểm soát của Ranocchia song pha kết thúc bằng đầu của Matri lại đi chệch cột dọc trong gang tấc dù Julio Cesar đã chôn chân đứng nhìn.

 

Không hài lòng với sức tấn công yếu ớt của các mũi nhọn, HLV Leonardo quyết định tăng cường hàng công bằng Pandev và Nagamoto. Phút 75, suýt chút nữa bàn thắng đến với đội khách khi Sorensen chuyền về quá nhẹ buộc Buffon phải lao lên phá bóng trước khi Sneijder kịp áp sát.

 

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Juventus.

 

Không dừng lại đó, chừng 7 phút sau, Sneijder mới kiến tạo được đường chuyền đẹp mắt để Eto’o phá bẫy việt vị thoát xuống. Dù vậy Buffon đã tỉnh táo lao ra làm hẹp góc sút của tiền đạo này.

 

Đến phút 89, tưởng chừng Nerazzurri đã có bàn gỡ hòa khi cú căng ngang của Maicon đã loại hoàn toàn hàng thủ Juve nhưng ở khoảng cách 3m trước khung thành bỏ ngỏ, Eto’o lại đệm bóng dội xà ngang ra ngoài khó tin.

 

Không thể ghi bàn trong tình huống ngon ăn đó, Inter Milan đành cay đắng tay trắng rời Olimpico. Dù vẫn đứng thứ 4 trên BXH nhưng khoảng cách của nhà ĐKVĐ với AC Milan lúc này đã là 8 điểm.

 

Đội hình thi đấu:

 

Juventus: Buffon - Sorensen, Barzagli, Bonucci, Chiellini - Krasic, Melo (Sissoko 74’), Aquilani, Marchisio (Pepe 72’) - Toni (Iaquinta 65’), Matri.

 

Inter: Julio Cesar - Maicon, Cordoba, Ranocchia, Zanetti - Kharja (Pandev 60’), Thiago Motta, Cambiasso (Nagatomo 72’), Sneijder - Pazzini, Eto'o.

 

Bảng xếp hạng Serie A 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Milan

52

25

15

7

3

44-19

2

Napoli

49

25

15

4

6

40-22

3

Lazio

45

25

13

6

6

32-22

4

Inter

44

24

13

5

6

44-28

5

Udinese

43

25

13

4

8

42-30

6

Juventus

41

25

11

8

6

41-30

7

Palermo

40

25

12

4

9

44-35

8

Roma

39

24

11

6

7

35-32

9

Cagliari

35

25

10

5

10

32-27

10

Fiorentina

32

24

8

8

8

27-26

11

Chievo

31

25

7

10

8

27-27

12

Sampdoria

30

24

7

9

8

23-26

13

Genoa

29

24

7

8

9

19-22

14

Bologna (-3)

29

24

8

8

8

26-33

15

Parma

26

25

6

8

11

23-34

16

Catania

26

25

6

8

11

22-33

17

Lecce

24

25

6

6

13

26-46

18

Brescia

22

25

6

4

15

20-33

19

Cesena

21

25

5

6

14

17-34

20

Bari

15

25

3

6

16

14-39

 

                                                                                   Theo DanTri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục