Sau 7 năm, một lần nữa Porto lên đỉnh châu Âu với chức vô địch Europa League, thành quả xứng đáng cho thầy trò HLV Villas Boas.

 

Trên đường tiến tới trận chung kết, Braga mới chỉ thủng lưới 4 bàn/8 trận, chừng đó đủ để nói lên sức mạnh hàng thủ của họ. Tại Dublin Arena, một lần nữa đội bóng của HLV Paciencia lại đặt nguyên khối bê tông trước khung thành Artur. Lối chơi phòng ngự triệt để, cộng với tích cực áp sát của Braga (phạm lỗi 11 lần/30 phút đầu) đã hạn chế rất nhiều khả năng tấn công của Porto. Tuy nhiên ngược lại, việc thường xuyên có tới 9 cầu thủ bên phần sân nhà khiến Braga không tổ chức nổi đường tấn công nào đáng chú ý trong suốt hiệp 1.

Với Porto, mặc dù cầm bóng tới 67% nhưng lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải, NHM mới lại thấy họ gặp nhiều khó khăn trong tấn công đến thế. Bộ ba mũi công Hulk, Falcao, Varela bị kèm rất chặt, khiến các đợt lên bóng của Porto khá bế tắc. Tưởng rằng 45 phút đầu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 tẻ nhạt thì đột biến xảy ra. Phút 44, từ tình huống tấn công khá đơn giản bên cánh phải, Guarin tạt bóng để Falcao di chuyển thông minh thoát khỏi sự đeo bám các hậu vệ Braga, đánh đầu kỹ thuật mở tỷ số cho Porto. Đáng nói ở chỗ, đây mới là cú dứt điểm trúng khung thành đầu tiên của Porto từ đầu trận, điều chưa từng xảy ra kể từ đầu mùa Europa League.
 
 
Ngay đầu hiệp 2, một thoáng thiếu tập trung của hàng thủ Porto suýt chút nữa khiến họ phải trả giá. Phút 46, Mossoro đối mặt với Helton nhưng cú dứt điểm của anh lại không thắng được thủ thành của Porto. Thời gian còn lại, Braga chủ động dâng cao đội hình nhưng một đội bóng chỉ sở trường phòng ngự phản công, lại mới ghi 1 bàn trong hiệp 2 ở Europa League mùa này, không thể khoan thủng được hàng phòng ngự Porto. Tỷ số 1-0 được giữ tới hết trận. 
 
 
Với chiến thắng này, Porto giành chức vô địch UEFA/Europa League lần thứ 2 trong lịch sử. Đây cũng là thành quả tuyệt vời cho Porto sau những gì họ thể hiện từ đầu mùa. Rõ ràng, một đội bóng chơi tấn công đẹp mắt lên ngôi vẫn xứng đáng hơn so với Braga, hình mẫu tiêu biểu cho trường phái phòng ngự thực dụng. HLV Villa Boas cũng trở thành chiến lược gia trẻ nhất vô địch một giải đấu do UEFA tổ chức, khi ông mới 32 tuổi 213 ngày. Ngày 22/5 tới, Porto còn cơ hội giành cú ăn 3 lịch sử khi họ gặp Vitoria Guimaraes trong trận chung kết Cúp Bồ Đào Nha.

Bàn thắng
Porto: Falcao (44’)

Đội hình thi đấu
Porto: Helton; Sapunaru, Pereira, Rolando, Otamendi; Guarin (Belluschi, 73’), Fernando, Moutinho; Hulk, Falcao, Varela (Rodriguez, 79’).
Braga: Artur; Garcia, Paulao, Alberto Rodriguez (Kaka, 46’), Silvio; Custodio, Vandinho; Paulo Cesar, Hugo Viana (Mossoro, 46’), Alan; Lima (Meyong, 66’).
 
 
 
                                                                                       Theo Bao LĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục