Sau trận thua cay đắng của Arsenal ngay trên sân nhà trước Aston Villa ở vòng 37 hôm qua, khiến các khán đài dậy lên những tiếng la ó của cổ động viên, HLV Wenger đã phải lên tiếng thừa nhận các “Pháo thủ” xứng đáng phải nhận điều ấy.
Trong trận này, tiền đạo đội khách Darren Bent đã sớm ghi 2 bàn, đưa Aston Villa bất ngờ dẫn trước Arsenal. Bàn gỡ của Van Persie ở những phút cuối không giúp Arsenal tránh được trận thua bẽ bàng ngay trên sân Emirates.
Tai hại hơn, trận thua thứ 8 ở giải Ngoại hạng Anh mùa bóng này khiến Arsenal có nguy cơ rơi xuống vị trí thứ 4 nếu Man City đẩy thắng Stoke City trong trận đá muộn trên sân nhà. Điều này cũng có nghĩa là Arsenal sẽ mất suất vào thẳng vòng bảng Champions League mà sẽ phải dự vòng sơ loại đầy bất trắc.
Giúp Arsenal giành danh hiệu dường như đang là "nhiệm vụ bất khả thi" với HLV Wenger. |
Trước phong độ tệ hại của đội nhà trước Aston Villa, các fan trên sân Emirates đã không giấu nổi sự bực tức, liên tục la ó chế giễu các cầu thủ và lũ lượt bỏ về khi trận đấu chưa kết thúc.
Theo HLV Wenger thì nhiệm vụ của các cầu thủ Arsenal là phải làm hài lòng các cổ động viên, và nếu các CĐV bất mãn và thậm chí là la ó thì toàn đội phải chấp nhận điều này.
Dù đây cũng là mùa bóng thứ 6 liên tiếp Arsenal trắng tay nhưng ông Wenger vẫn tỏ ra khá “rụt rè” về khả năng sẽ chi tiêu mạnh để tăng cường lực lượng mùa tới.
“Các CĐV sẽ không kiểm tra xem chúng ta sẽ chi ra bao nhiêu tiền, cái họ muốn là đội bóng giành chiến thắng. Khi đội bóng không làm được điều này, họ sẽ không vui và đó là điều bình thường. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng tăng cường lực lượng, nhưng cách tốt nhất để các CĐV hạnh phúc, đó là giành những chiến thắng” – ông Wenger nói vòng vo.
Thừa nhận việc mất 3 điểm trước Aston Villa khiến Arsenal có nguy cơ mất suất vào thẳng vòng bảng Champions League nhưng HLV Wenger vẫn nói cứng, cho rằng Arsenal sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn ở mùa giải tới.
Theo LaoDong