MU đã đăng quang một cách thuyết phục ở Premiership với chức vô địch thứ 19

MU đã đăng quang một cách thuyết phục ở Premiership với chức vô địch thứ 19

Khi tấm màn nhung của Premier League hạ xuống, cũng là lúc người ta dành những lời tôn vinh cho “vị vua” mới mà cũ, Manchester United. Vượt qua tất cả, “Quỷ đỏ” đã đăng quang một cách xứng đáng trong một mùa giải đầy biến động ở xứ sương mù.

Đoàn quân của Sir Alex đã bắt đầu mùa giải mới trong ánh mắt nghi hoặc của người hâm mộ lẫn giới chuyên gia. Cũng phải thôi bởi sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo cùng Carlos Tevez, những bản hợp đồng mà Fergie đưa về Old Trafford suốt 2 mùa bóng qua chỉ được xếp vào dạng tiềm năng.

 

Thế nhưng, bằng tài thao lược cùng khả năng khơi dậy những phẩm chất quý giá nơi các học trò, ngài “máy sấy tóc” vẫn biết cách dẫn dắt MU đi đến ngôi cao nhất ở Premiership năm nay bất chấp những sự đầu tư ồ ạt của Man City hay sự đeo bám quyết liệt đến từ hai “đại gia” thành London Chelsea - Arsenal.

 

MU đã đăng quang một cách thuyết phục ở Premiership với chức vô địch thứ 19
 

 

Điểm nhấn đáng chú ý xuyên suốt hành trình chinh phục “vương miện” của thầy trò Sir Alex chính là hai bộ mặt hoàn toàn đối nghịch mà họ thể hiện tại Old Trafford và sân khách mùa này. Nếu như tại thánh địa của mình, MU đã thắng đến 18 trận và chỉ chấp nhận chia điểm với mỗi West Brom thì ở một thái cực khác, phong độ mà họ trình diễn trong những chuyến hành quân xa nhà là khá nhạt nhòa.

 

Việc chỉ giành được vẹn vẹn 5 chiến thắng trên sân đối phương là một thành tích khá kém cỏi nếu so với chính MU hay những nhà vô địch khác tại đấu trường này. Tuy nhiên, trong một cuộc đua đường trường, “chú ngựa” bền bỉ và ổn định nhất mới là kẻ chiến thắng và bằng bản lĩnh của mình, “Quỷ đỏ” thành Manchester đã làm được điều này.

 

Trong khi đối thủ lớn nhất của MU những năm qua là Chelsea sớm rơi vào vòng xoáy khủng hoảng sau chuỗi trận tệ hại hồi giữa mùa giải thì Arsenal, một đối trọng khác lại tiếp tục thi đấu thất thường và non nớt như hình ảnh của chính họ. Khi The Blues lẫn The Gunners không thể cản MU băng băng về đích thì rõ ràng, Man City hay Tottenham ở thời điểm này càng không thể làm được điều đó.

 

Thành công mà nhà tân vương Premier League có được trong mùa giải này xuất phát từ sự đồng đều và gắn kết trong đội hình của họ. Dẫu không còn sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới nhưng Sir Alex vẫn biết thổi vào đó một ngọn lửa của khát vọng vinh quang. Và bằng những nỗ lực cũng như sự bùng sáng đúng lúc từ các cá nhân, MU đã một lần nữa ngự trên đỉnh cao để chính thức vượt qua Liverpool với tư cách là đội bóng giàu truyền thống nhất tại ở xứ sương mù.

 

Vẫn phải giành tặng Berbatov những lời khen ngợi sau những cố gắng của anh mùa giải này
 

 

Khi niềm hi vọng số một Wayne Rooney phải vắng mặt vì chấn thương và những rắc rối bên ngoài sân cỏ hồi đầu mùa, MU đã có Dimitar Berbatov cùng Javier Hernandez thay thế người đồng đội để liên tục “nổ súng”. Một mùa bóng không quá ấn tượng của Berba khi anh vẫn luôn mất hút ở những trận cầu lớn song vẫn chẳng thể phủ nhận ý nghĩa quan trọng trong 21 bàn thắng của “bố già” người Bulgaria trong bức chiến quả mà MU tạo ra.

 

Ấn tượng hơn nữa chính là ngôi sao trẻ đến từ Mexico với biệt danh “hạt đậu nhỏ”, Javier Hernandez. Không mất quá nhiều thời gian, Chicharito nhanh chóng đặt dấu ấn của mình lên nước Anh với một loạt màn trình diễn ấn tượng.

 

Đã rất lâu rồi MU mới lại sở hữu một chân sút lợi hại và nhạy cảm trong khâu săn bàn như Hernandez. Chỉ với 7 triệu bảng, Sir Alex đã mang về Old Trafford một “viên ngọc quý” thật sự. 20 pha lập công ngay trong mùa giải đầu tiên khoác lên mình chiếc áo đỏ và hầu hết đều đến ở những thời khắc quyết định, Chicharito chắc chắn sẽ còn tiến xa trong tương lai ở “nhà hát của những giấc mơ”

 

Bên cạnh đó, Sir Alex tiếp tục chứng minh tài nhìn người của mình khi trao chiếc băng đội trưởng cho Nemanja Vidic. Trong bối cảnh Rio Ferdinand thường xuyên ngồi ngoài vì chấn thương trong giai đoạn lượt đi, “hòn đá tảng” người Serbia đã thay thế hoàn hảo vai trò chốt chặn chính trước khung thành của Van der Sar cũng như thủ lĩnh tinh thần cho các đồng đội.

 

Mùa giải 2010/2011 cũng ghi nhận sự trưởng thành của những Nani, Fabio, Valencia hay Smalling ở Old Trafford. Sau những năm tháng phải sống trong “cái bóng” quá lớn của người đàn anh Cristiano Ronaldo, cuối cùng thì Nani đã dần “lớn”. 10 bàn thắng, 18 pha kiến tạo “dọn cỗ” cho đồng đội lập công, tiền vệ người BĐN đã có mùa bóng đáng nhớ nhất kể từ ngày cập bến MU. Dẫu vậy, Nani vẫn cần thời gian lẫn sự nỗ lực nếu muốn đạt đến đẳng cấp của CR7.

 

“Vua kiến tạo” Nani cũng là một điểm sáng khác của “Quỷ đỏ”
 

 

Không chỉ ở đấu trường trong nước, “Quỷ đỏ” còn gây tiếng vang lớn khi lọt vào trận chung kết Champions League với Barcelona tại Wembley với một đội hình không được đánh giá cao. Tuy không thể “rửa mối hận” tại Roma 2 năm trước song rõ ràng, thành tích này của những hảo thủ áo đỏ vẫn rất đáng nhận được sự khen ngợi.

 

Điều đáng tiếc nhất với MU chính là thất bại trước Barca lại đến trong ngày chia tay Edwin Van der Sar, một “tượng đài” ở Old Trafford. Dù chỉ khoác áo MU trong 6 mùa giải nhưng những dấu ấn mà “người Hà Lan bay” để lại nơi đây chắc hẳn sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí các Manucians.

 

Nếu xét một cách toàn diện, dù không thể tái hiện cú ăn ba lịch sử như 12 năm trước song không hề sai khi cho rằng đây là một mùa bóng đáng nhớ với Sir Alex cùng các học trò. Tuy nhiên, để tiếp tục hướng đến các kỉ lục mới tại Premier League cũng như thành công tại trời Âu, MU rất cần một loạt sự bổ sung chất lượng và hợp lí hơn như Wesley Sneijder, Ashley Young, Karim Benzama… thay vì những “hàng hớ” kiểu Bebe hay Obertan.

 

                                                                                     Theo Dantri

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Eto’o (giữa) thể hiện tố chất của một “sát thủ” bẩm sinh
Không có hình ảnh

Tan nát quần vợt Mỹ tại Paris hoa lệ

Người Mỹ mang đến Roland Garros năm nay cả thảy 18 tay vợt tranh tài ở nội dung đơn nam và đơn nữ. Nhưng chỉ sau tuần lễ thi đấu đầu tiên của giải Grand Slam, người ta không còn nhìn thấy tay vợt Mỹ nào còn chinh chiến trên mặt sân đỏ của nước Pháp.

Giải cầu lông cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ XI - năm 201

Trong 3 ngày (từ 27 - 29/5), tại nhà thi đấu tỉnh, Sở VH-TT-DL phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Giải cầu lông cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ XI - năm 2011. Tham dự có 29 đoàn với 120 vận động viên.

Ðội M.U có trả được món nợ hai năm trước ?

Có thể nói, trận chung kết Champions League mùa bóng 2010-2011 đêm 28, rạng sáng 29-5 (theo giờ Việt Nam), là cuộc so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch của hai nền bóng đá mạnh nhất châu Âu là Bác-xê-lô-na và Man-che-xtơ Iu-nai-tít (M.U), tranh chiếc cúp danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.

Giải cầu lông đồng đội toàn quốc - Cúp Proace 2011: Quy tụ những tay vợt sáng giá nhất

Tại Lễ công bố về Giải cầu lông đồng đội toàn quốc - Cúp Proace 2011, BTC giải cho hay, giải diễn ra từ ngày 6 đến 10-6-2011 tại Hải Dương với tổng giải thưởng là 252 triệu đồng.

Quyết định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 15 Giải vô địch quốc gia Eximbank 2011 và Giải hạng nhất quốc gia - Cúp Tôn Hoa Sen 2011.

Những khoảnh khắc vinh quang tại Cúp C1 của Barcelona

Barcelona đã từng thống trị châu Âu vào các năm 1992, 2006 và 2009 sau những trận chung kết đi vào lịch sử. Và liệu thiên đường thứ 4 có chào đón thầy trò Guardiola tại Wembley ngày 28/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục