HLV Falko Goetz không hề chê trách học trò - Ảnh: Sơn Dũng
Đội nhà không thể thắng, nhưng một lần nữa vị HLV người Đức vẫn đánh giá cao sự nỗ lực của các cầu thủ. Đặc biệt ông tỏ ra khá vui khi khả năng kết thúc của các tiền đạo đã được cải thiện đáng kể…
HLV Falko Goetz của đội U23 Việt
Về trường hợp sử dụng Thành Lương ở nửa cuối của hiệp 2, HLV Falko Goetz cho biết: “Thành Lương là cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi. Trước trận đấu này bản thân tôi cũng không chắc là Thành Lương có đá được hay không. Khi được bác sĩ thông báo rằng Thành Lương có thể đá khoảng 20 phút, tôi nghĩ đây là cơ hội cho Thành Lương làm quen trở lại với không khí của các trận đấu, làm quen trở lại với áp lực”.
Dù đội U23 Việt Nam vẫn chưa thể sánh với các cầu thủ xuất thân từ châu Phi thuộc Học viện Aspire (Qatar) về mặt sức bền, nhưng thể lực của các cầu thủ đã được nâng lên khá rõ. Về vấn đề này, HLV Falko Goetz đánh giá: “Tôi nghĩ rằng cả trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc lẫn trận đấu với Aspire đều diễn ra với cường độ cao. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi vận đảm bảo được tốt độ trận đấu”.
Đồng quan điểm với người đồng nghiệp Goetz, HLV Bantolome Marquez của Aspire
HLV Marquez cũng không quên cho biết hạn chế mà Aspire mắc phải trong 2 trận đấu đã qua: “Ở lứa tuổi U.17 của các cầu thủ mà tôi đang có, việc hồi phục thể lực không tốt như khi họ lớn thêm vài tuổi nữa. Vả lại, chúng tôi chỉ mang 19 cầu thủ đến với giải nên cũng gặp một số trở ngại trong việc thay người”.
Đánh giá về trận đấu cuối cùng có khả năng quyết định đến ngôi vô địch giữa Aspire và Sinh viên Hàn Quốc, HLV Marquez dè dặt: “Trong bóng đá chưa nói trước được gì ở thời điểm bóng chưa lăn”.
Riêng về U.23 Việt
Theo Dantri