Lên chuyến bay VN 651 của Vietnam Airlines rời TPHCM lúc 9h15 hôm qua (31.10), lúc 11h, U.23 VN đã có mặt tại sân bay Changi (Singapore), vì chuyến bay phải quá cảnh qua đây. Do không có đủ vé đi cùng một chuyến sang Jakarta, nên toàn đội phải tách làm hai nhóm để bay tiếp.
Nhóm đầu tiên gồm 9 người do trợ lý HLV Phùng Thanh Phương và Nguyễn Văn Phụng dẫn đầu bay trước lúc 15h10 (giờ Singapore). Nhóm còn lại do HLV Falko Goezt chỉ huy phải đợi thêm 2 tiếng đồng hồ mới được lên máy bay lúc 17h. Do phải chia làm hai chuyến bay, hành lý của đội lại khá cồng kềnh do các tuyển thủ mang theo nhiều đồ ăn đề phòng việc ăn uống không hợp khẩu vị ở Indonesia, nên trong thời gian chuyển máy bay, các trợ lý phải rất vất vả để bảo quản hành lý đề phòng thất lạc.
Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn và trợ lý HLV Phan Thanh Hùng cũng phải xắn tay lên lo việc này. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ lại rất vô tư và háo hức với chuyến đi xa. Tranh thủ thời gian chờ đợi tại sân bay Changi, nhiều người đã lùng bữa ăn lót dạ, số khác chụp ảnh cho nhau để làm kỷ niệm.
Dù đến sớm, nhưng nhóm thứ nhất vẫn phải chờ nhóm hai ở sân bay Jakarta rồi mới hội quân để cùng về khách sạn, vì vậy phải đến gần 20h, U.23 VN mới có mặt tại khách sạn 5 sao Sultan. Vì đã muộn và cũng mệt mỏi sau hai chuyến bay, nên HLV Falko Goezt cho toàn đội nghỉ. Hôm nay (1.11), U.23 VN mới có buổi tập đầu tiên.
Theo LaoDong