Không thể phủ nhận rằng, đội tuyển Anh đã chơi rất tốt trong hai trận đấu vừa qua nhưng không hẳn là Tam Sư không có vấn đề, hãy thử điểm qua những điều cản trở họ ở Euro 2012 tới.

 

Chưa tìm ra được người thay thế Rooney

Không khó để nhận ra rằng, vị trí tiền đạo đang mang tới nỗi lo lớn nhất cho HLV Capello lúc này. Dường như ngoài Rooney, tuyển Anh không “bói” đâu ra một tiền đạo đẳng cấp đủ sức thay thế R10 ở Euro 2012 trong bối cảnh cả Bent, Zamora, Sturridge, Welbeck…đều không thể hiện được nhiều. Tuyển Anh hoàn toàn có thể rơi vào bảng tử thần, tương lai của họ sẽ bị đe dọa thực sự nếu như Capello vẫn không thể giải bài toán khó này.



Thay thế Rooney chưa bao giờ là điều đơn giản

Thiếu phương án dự phòng cho Joe Hart

Scott Carson và Stockdale là ai? Xin trả lời, đó là những thủ môn dự bị cho Joe Hart trong hai trận đấu vừa qua. Scott Carson có thể tồn tại mơ hồ trong ký ức của nhiều người khi anh thường “xê dịch” qua khá nhiều đội ở Premier League (hiện tại bắt cho Bursaspor). Trong khi đó, Stockdale dường như vẫn là một cái tên quá xa lạ vì hiện tại, anh đang đứng trong khung gỗ của Ipswich Town.

Hãy thử điểm qua những đội tuyển khác như TBN (có Reina, Valdes), Đức (Wiese, René Adler), Italia (Sirigu, De Sanctis) rõ ràng, nước Anh đang thiếu những thủ môn giỏi thực sự,, Tam Sư. Nếu như Joe Hart bỗng lăn ra chấn thương không hiểu HLV Capello sẽ xoay sở ra sao?

Chưa định hình được bộ khung

Trong khi những đội tuyển “sừng sỏ” khác ở châu Âu như Đức, TBN, Italia, Hà Lan…đều hình thành được bộ khung đội hình thì HLV Capello vẫn đang loay hoay với thử nghiệm để tìm ra “công thức” chiến đấu hoàn chỉnh.



HLV Capello đau đầu tìm ra bộ khung cho Tam Sư

Tới lúc này có thể khẳng định, ngoài Joe Hart (và phần nào đó là A.Cole) chưa cầu thủ nào có thể “vỗ ngực” nhận một vị trí chính thức trong đội hình của tuyển Anh. Thực tế chứng minh rằng, trình độ giữa hai đội hình chính, phụ của Tam Sư không quá chênh lệch nhau, vì vậy, sẽ không dễ để HLV Capello đưa ra quyết định lúc này.

Thiếu kỹ thuật

Nếu so sánh với những đội tuyển khác, có vẻ như đội tuyển Anh “đuối” hơn hẳn về khả năng kỹ thuật. Ba cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt nhất của họ lúc này là Rooney, Wilshere và Micah Richards đều không thể có mặt vì nhiều lý do khác nhau (chưa kể tới trình độ kỹ thuật của ba cầu thủ này còn thua xa tầm thế giới).

Một điều để giải thích cho điều này là hiện tại, ở nước Anh số lượng HLV đạt chuẩn UEFA quá thấp (4000 người), trong khi đó, con số này ở TBN (24.000), Italia (30.000), Đức (35.000), Pháp (18.000).



Lịch thi đấu dày đặc tại Premier League có thể “giết chết” đội tuyển Anh


“Đôi cánh” của tuyển Anh chưa đạt tới đẳng cấp thế giới

Phải khẳng định, trong lối chơi của tuyển Anh, “đôi cánh” đóng vai trò rất quan trọng (nếu không muốn nói là mang tính chất sống còn). Mặc dù không phủ nhận tài năng của A.Young, Downing hay Walcott nhưng dường như xét về đẳng cấp họ vẫn thua kém những: Nani, Ronaldo, Ribery, Mueller, Silva, Robben…một bậc.

Thực tế chứng minh rằng, “đôi cánh” của Tam sư hoạt động chưa hiệu quả khi trong năm qua, đoàn quân HLV Capello chỉ sút tung lưới đối phương 15 bàn sau 9 trận trên tất cả các mặt trận (trung bình 1,6 bàn/trận) trong số đó, chỉ 1 trận, họ “nổ súng” nhiều hơn 2 bàn.

Cặp trung vệ thiếu tốc độ

Trong hai trận đấu vừa qua, 4 trung vệ của đội tuyển Anh là Terry, Lescott, G.Cahill, Phil Jagielka đã thi đấu khá xuất sắc và giúp đội nhà giữ trắng lưới. Mặc dù vậy, điểm yếu của họ lại là tốc độ, đó sẽ là “tử huyệt” thực sự với Tam Sư nếu như đối thủ biết cách khai thác triệt để.

Lịch thi đấu của Premier League

Premier League vốn được coi là nơi “cày ải” khắc nghiệt nhất trên thế giới bởi nơi đây, cầu thủ phải “lao động” ngay cả trong kỳ nghỉ Đông (thậm chí với mật độ rất dày trong thời gian này). Rõ ràng, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thể lực của các cầu thủ và kéo theo đó còn là mối lo ngại về chấn thương.

Áp lực từ giới truyền thông

Có lẽ không cần nói thêm quá nhiều về vấn đề này, trong nhiều năm qua, đội tuyển Anh luôn được kỳ vọng rất lớn trước mỗi giải đấu lớn và rồi, họ gục ngã bởi chính những áp lực đó.

 

                                                                     Theo DanTri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục