Novak Djokovic, Petra Kvitova, David Ferrer và Li Na đều xứng đáng có tên trong bảng vàng quần vợt nhờ thành tích đặc biệt tại các giải đấu lớn.

 

Janko Tipsarevic mừng chiến thắng với chiếc kính quen thuộc.
Janko Tipsarevic mừng chiến thắng với chiếc kính quen thuộc.

Janko Tipsarevic: tay vợt người Serbia xứng đáng có mặt trong top 10 sau mùa giải thành công chưa từng có. Tipsarevic kết thúc năm với vị trí thứ 9 trên bảng tổng sắp ATP, giành 2 chức vô địch và suất dự World Tour Finals.

Theo giới chuyên môn, tiến xa hơn là nhiệm vụ không dễ đối với Tipsarevic trong năm 2012, song không loại trừ khả năng anh tiếp tục trình diễn phong độ xuất sắc như nửa sau mùa giải 2011.

Caroline Wozniacki: Trở thành tay vợt số một thế giới và giữ vững vị trí trong suốt một thời gian dài là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Với một tay vợt chưa bao giờ giành Grand Slam như Wozniacki, thách thức lại càng lớn hơn. Năm 2011 là năm thứ hai liên tiếp Wozniacki thống trị bảng tổng sắp WTA.

Juan Martin Del Potro: tay vợt người Argentina đã có màn tái xuất ấn tượng sau gần một năm vắng mặt do chấn thương cổ tay. Kết thúc mùa giải 2011, Del Potro xếp ở vị trí 11 trên bảng tổng sắp ATP. Với phong độ đang lên, nhà vô địch Mỹ mở rộng 2009 sẽ là ứng cử viên vô địch tại các Grand Slam tới.

Milos Raonic: tay vợt trẻ người Canada thực sự xứng đáng với danh hiệu "Phát hiện của năm". Trong ba tháng đầu, Raonic đạt phong độ xuất sắc với những quả giao bóng mạnh hiếm thấy, lọt vào vòng 4 Australia mở rộng và đoạt chức vô địch tại San Diego. Nối tiếp thành công là suất vào chung kết giải Memphis. Theo giới chuyên môn, Raonic mới 20 tuổi và hứa hẹn sẽ trở thành một ứng cử viên vô địch trong tương lai.

Mardy Fish: tay vợt người Mỹ giống như trái chín muộn. Ở tuổi 29, Fish bất ngờ đạt phong độ cao để lọt vào top 10 ATP và trở thành tay vợt hay nhất nước Mỹ. Giống Janko Tipsarevic, Fish giành hai chức vô địch và suất dự World Tour Finals.

Stosur với Cup vô địch Mỹ mở rộng.
Stosur với Cup vô địch Mỹ mở rộng.

Sam Stosur: tay vợt 27 tuổi người Australia là một trường hợp tương tự Fish trên bảng tổng sắp WTA. Vốn là một chuyên gia đánh đôi, Stosur mạo hiểm đầu tư cho sự nghiệp đánh đơn. Nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng bằng chức vô địch Mỹ mở rộng. Điểm mạnh của Stosur là lối đánh thông minh và khả năng di chuyển nhanh. Giới chuyên môn đánh giá cô sẽ tiếp tục chơi tốt trong năm 2012.

Li Na: tay vợt người Trung Quốc đã có nửa đầu năm 2011 đầy ấn tượng. Li Na vào chung kết Australian mở rộng và giành danh hiệu Grand Slam duy nhất trên sân đất nện - Pháp mở rộng - ở tuổi 29. Với việc trở thành tay vợt Trung Quốc đầu tiên giành một giải Grand Slam, Li Na xứng đáng có mặt trong danh sách các tay vợt thành công nhất trong năm.

David Ferrer: tay vợt 29 tuổi là thành viên quan trọng nhất của đội tuyển Tây Ban Nha tại Davis Cup 2011. Trong trận đấu với Mỹ tại sân đối phương, Ferrer giành 2 chiến thắng đơn. Trong trận chung kết, Ferrer thể hiện bản lĩnh bằng cuộc lội ngược dòng thắng Del Potro sau 5 set. Ngôi sao người Tây Ban Nha không những chơi hay ở Cup đồng đội mà còn thể hiện phong độ cao tại các giải lớn. Kết thúc năm, Ferrer xếp thứ năm trên bảng ATP và vào bán kết World Tour Finals.

Petra Kvitova: 2011 thực sự là năm bước ngoặt đối với tay vợt trẻ người CH Czech. Tại Wimbledon, Kvitova đánh bại Maria Sharapova để đoạt danh hiệu Grand Slam đầu tiên. Tại WTA Championship, tay vợt 21 tuổi tiếp tục thể hiện tài năng bằng chức vô địch. Chưa hết, cô còn giúp đội tuyển quần vợt nữ CH Czech lên ngôi Fed Cup bằng trận thắng Nga ở chung kết. Kết thúc năm với vị trí thứ hai, Kvitova vượt xa mọi dự đoán của giới chuyên môn.

Novak Djokovic: tay vợt người Serbia không những giành nhiều danh hiệu lớn trong mùa giải 2011 mà còn chấm dứt kỷ nguyên thống trị luân phiên suốt một thập kỷ của hai tay vợt Roger Federer và Rafael Nadal. Djokovic giành được 10 danh hiệu, trong đó có 3 Grand Slam và kỷ lục 5 chức vô địch Masters. Giới hâm mộ đang chờ anh tiếp tục làm nên điều kỳ diệu trong năm 2012.

Djokovic mừng chiến thắng tại Wimbledon.
Djokovic mừng chiến thắng tại Wimbledon.

 

 

                                                               Theo VnExpress

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Tin thể thao trong tỉnh

(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn vừa kết thúc những môn thi cuối của Hội khoẻ Phù Đổng lần thứ III năm 2011.

Khai mạc Ðại hội thể thao người khuyết tật Ðông - Nam Á lần thứ 6 (ASEAN Para Games 6) năm 2011

Tối qua 15-12, Ðại hội thể thao người khuyết tật Ðông - Nam Á lần thứ 6 (ASEAN Para Games 6) năm 2011 đã chính thức khai mạc tại sân vận động Ma-na-han, TP Xu-ra-các-ta, Trung Gia-va (In-đô-nê-xi-a). Ðến dự, có Phó Tổng thống In-đô-nê-xi-a Bô-e-đi-ô-nô, Chủ tịch Liên đoàn thể thao người khuyết tật ASEAN Ða-túc Dai-nan A-bu Da-rin, lãnh đạo các Hiệp hội thể thao người khuyết tật quốc tế của 11 nước trong khu vực Ðông - Nam Á cùng đông đảo thành viên các đoàn thể thao tham gia đại hội.

Đại thắng Al Sadd, Barca vào chung kết FIFA Club World Cup

Trong trận bán kết chiều thứ năm, nhà vô địch Champions League châu Âu dễ dàng vượt qua đại diện châu Á bằng bốn bàn thắng của Adriano, Keita và Maxwell, nhưng phải trả giá bằng pha rạn xương chân của Villa.

FIFA Club World Cup: Lịch sử hình thành và những mặt trái

Cúp thế giới các CLB là giải đấu nhằm tìm ra đội bóng số 1 thế giới đã trải qua một quá trình phát triển và hình thành rất dài nhưng nó chưa bao giờ đạt đến tầm cỡ của World Cup.

Trước ngày khởi tranh V-League 2012: Người trong cuộc bình luận về sự ra đời của VPF

Những thành quả VPF hứa hẹn mang lại cho bóng đá Việt Nam đang nằm ở thì tương lai, nhưng việc “khai sinh” ra VPF vẫn xứng đáng được coi như bước ngoặt quan trọng. Tất cả các đại biểu đều tỏ ra rất tự tin khi nói về tương lai phát triển của VPF…

Barca - Al Sadd: Cách biệt đẳng cấp

Đang hưng phấn sau chiến thắng tưng bừng tại Siêu kinh điển, Barcelona bước vào FIFA Club World Cup với đầy sự tự tin. Thắng lợi trước Al Sadd là điều không quá khó với thực lực của thầy trò Pep Guardiola lúc này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục