Một trận đại thắng của Chelsea và Mata tỏa sáng
Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng Chelsea vẫn thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn và họ đã có chiến thắng hoành tráng tới 4-0, trong đó Mata lập cú đúp, hai bàn còn lại thuộc về Luiz và Ramirez...
Trước trận đấu với Nordsjaelland, Chelsea được đánh giá rất cao trong khả năng giành chiến thắng, bất chấp việc nhà ĐKVĐ giải VĐQG Đan Mạch có lợi thế sân nhà. Nguyên nhân của việc đội chủ nhà bị hạ thấp bởi đây mới là lần đầu tiên đội bóng này được tham dự Champion League. Ngay cả HLV Di Matteo cũng không đánh giá cao đối thủ khi ông cất một vài cầu thủ trên ghế dự bị.
Đội hình chưa phải mạnh nhất đó cũng đã có được chiến thắng 4 “sao”, tuy nhiên cũng không hẳn là Chelsea vượt trội hơn đối thủ, Nordsjaelland đã bật lại khá mạnh mẽ, tiếc rằng họ vẫn còn quá non. Trận đấu này cũng phải nhắc đến sự tỏa sáng của Mata với một cú đúp, ở trận đấu với Arsenal cuối tuần qua, Mata cũng ghi bàn và như thế tiền vệ này đã tìm lại được phong độ.
\
Đây là một tín hiệu vô cùng mừng vui cho Chelsea, bởi trong giai đoạn đầu mùa giải vừa qua, Chelsea chủ yếu sống dựa vào hai cầu thủ là Hazard và Oscar, trong khi Mata hoàn toàn mờ tịt. Giờ đây, khi tiền vệ mang áo số 10 này tìm lại được phong độ, trong tay Di Matteo sẽ có nhiều cầu thủ tốt để phát huy lối chơi tấn công mà ông theo đuổi.
Làm khách trên sân của Nordsjaelland, nhưng Di Matteo đã chủ động cất Terry, Hazard, Mikel trên băng ghế dự bị. Việc hai cầu thủ ở tuyến trên không ra sân từ đầu đã tạo cơ hội cho Lampard và Mosses đá chính. Đội hình này của Chelsea vẫn quá mạnh và họ nhanh chóng chiếm lĩnh được thế trận sau tiếng còi khai cuộc.
Ngay phút thứ 4 Chelsea đã gây sóng gió cho cầu môn của đội chủ nhà, Torres chuyền bóng cho Oscar, tiền vệ người Brazil đã tung ra đường tạt bóng rất chính xác cho Mosses dứt điểm bằng đầu, bóng đi đúng vào cột dọc bật ra. Một tình huống khá đáng tiếc cho Chelsea, chỉ khoảng vài centimet nữa vào phía trong là họ đã có bàn thắng mở tỷ số.
Chelsea liên tục dồn ép đội chủ nhà trong khoảng thời gian đầu tiên, phút thứ 10, Oscar chuyền bóng trở lại cho Lampard từ tuyến dưới băng lên dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa. Một pha bóng kiểu sở trường của đội phó Chelsea, tuy nhiên lần này Lampard lại dứt điểm quá mạnh, bóng đi vọt xà ngang.
Theo Dân Trí
(HBĐT) - Chiều 20/3, Ban Tổ chức lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hòa Bình năm 2023 đã họp triển khai kế hoạch, chương trình, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Tổ chức.
Ngay sau khi có mặt tại Doha, tuyển U23 Việt Nam đã bước vào tập luyện. Điều thú vị khiến các cầu thủ rất hứng khởi đó sân tập của đội cũng chính là địa điểm tập luyện hồi thi đấu World Cup 2022 của đương kim vô địch Argentina.
(HBĐT) - Ngày 19/3, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở VH-TT&DL phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao – bộ môn Karate và Liên đoàn Karatedo tỉnh tổ chức kỳ thi thăng đẳng Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ đẳng quốc gia môn Karate năm 2023.
Đoàn thể thao Việt Nam đã sẵn hướng tới Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) tại Vương quốc Campuchia vào tháng 5 tới với một trong ba vị trí dẫn đầu toàn đoàn.
(HBĐT) - Những năm gần đây, Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh ta đã có bước phát triển mạnh mẽ. Phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng có nhiều khởi sắc, lan tỏa rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, từng thôn, xóm, khu dân cư. Nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp mà nhiều hoạt động TDTT được tổ chức đa dạng về hình thức, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia tập luyện, thi đấu.
(HBĐT) - Trong 2 ngày 16 - 17/3, Huyện Đoàn, Trung tâm VH, TT&TT huyện Kim Bôi phối hợp với tổ chức giải bóng chuyền thanh niên hưởng ứng Ngày Đoàn viên; chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1947 – 27/3/2023).