Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, cửa sổ tâm hồn tôi lại thêm phần rộng mở. Trong tâm trí lại vang vọng những áng xuân ca, nhất là những bài ca, điệu nhạc viết về quê hương Hòa Bình. Để thỏa cơn "nghiền” và cũng là để ngâm nga, thư giãn, tôi thường bật đĩa CD, hoặc Youtube để nghe lại. Và từ đó thấy yêu hơn, tự hào hơn về vùng đất, con người nơi mình đang sinh sống.


Bài hát "Xuân về trên bản Thái" của tác giả Hà Ươm luôn là tiết mục múa, hát ấn tượng trong chương trình giao lưu văn nghệ ở các bản du lịch cộng đồng huyện Mai Châu.

 Thật vậy! Sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình, nơi có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và in đậm sắc màu văn hóa của các dân tộc thiểu số, từ thuở thiếu nữ tham gia trong đội văn nghệ xóm, tôi đã đắm say trong lời ca, điệu nhạc từ bài hát "Mùa Xuân Hòa Bình” của nhạc sỹ Huy Tâm: "Đường mùa Xuân đưa anh lên trời/ Vào hang Tiên mờ ảo giữa mây trôi/ Nàng tiên hay là em giữa trời giăng khung dệt/ Lụa mùa xuân may áo mới cho đời/ Mùa Xuân Hòa Bình ơi xanh xanh núi Đúng sông Đà/ Mùa xuân Hòa Bình ơi điện dâng ánh sáng chan hòa/ Bản mường em vui ngày hội Xuân ngọt ngào sao câu hát ví…” với tâm hồn dạt dào, lay động. Sau này, qua các chương trình, sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương, tôi được hát, được nghe thêm nhiều bài hát được lấy chất liệu từ mùa Xuân Hòa Bình như: "Mưa xuân”, "Mùa Xuân anh chưa về với bản”, "Vui hội cồng chiêng”… của nhạc sỹ Huy Tâm; "Mai Châu câu hát sao noọng ơi” của nhạc sỹ Lê Trọng Tuế, bài hát "Đu xuân” của nhạc sỹ Nguyễn Duy Thịnh, "Xuống chợ ngày xuân” của nhạc sỹ Tống Hoàng Long, "Mùa Xuân về” của nhạc sỹ Tống Đức Cửu, "Sắc chợ rẻo cao” của nhạc sỹ Đinh Tùng Bách, "Xuân về trên bản Thái” của tác giả Hà Ươm… tôi thấy hẳn một khoảng trời xuân đầy thi vị. Trong điệu nhạc, lời ca có hoa thơm, trái ngọt, có ánh nắng ban mai và cả những hạt mưa xuân tí tách hòa trong tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng khèn, tiếng sáo và âm thanh của núi rừng trùng điệp.

Từ cảm nhận của riêng mình, tôi đã nghĩ dù sống ở miền xuôi hay miền ngược khi nghe những ca từ trong bài hát về mùa Xuân Hòa Bình cũng đều rung cảm. Khi nghe lời bài hát "Quả còn mùa Xuân” của nhạc sỹ Kim Ngọc: "Hoa đào khoe sắc thắm/ Hoa mận xòe cánh bay/ Chim hót mừng gọi nắng/ Em cười xua tan mùa Đông/ Quả còn bay trên cao/ Bên nhịp khèn êm ái... / Hạnh phúc trong tay em…”, hay bài hát "Hội còn xuân” của nhạc sỹ Bùi Đức Triệu, một người con của đất Mường Thàng: "Hội xuân ngày hội xuân/Trai gái đất Mường vui hội còn xuân/Trong ánh nắng vàng gió nhè nhẹ đưa/Chim hót líu lo trên cành cây, nhịp tiếng cồng, tiếng chiêng hòa theo tiếng hát ngân vang…” đều thấy lâng lâng với những     cảm xúc xuân thì và muốn tan chảy vào không gian của mùa Xuân đầy hương sắc. 
Nhớ một lần đi thực tế sáng tác cùng các văn, nghệ sỹ trên hồ Hòa Bình, chúng tôi đã " khui” ra cơ số bài hát của nhạc sỹ Hoàng Tâm viết về mùa Xuân Hòa Bình. Theo yêu cầu của khán, thính giả là các thành viên trong đoàn, ông đã đệm đàn ghi ta và cất lên những câu ca đặc tả về mùa Xuân Hòa Bình với những giai điệu đẹp do chính ông sáng tác như: "Xuân sớm trên bản Mông”;  "Du xuân trên hồ”, "Hòa Bình sức sống mùa xuân”… Dẫu không có "khiếu” hát ca nhưng khi nghe những giai điệu, ca từ thấm đẫm hương xuân đó chúng tôi đã chụm đầu tập hát: "Du xuân du xuân hồ sông Đà/ Trập trùng trập trùng núi mờ xa/ Trời xanh nước biếc lồng bóng núi/ Tàu thuyền tấp nập đón chợ phiên… Du khách đến đây uống rượu cần vui hát/ Có cá lòng hồ men rượu càng say/ Du khách đến đây ngắm lòng hồ xanh biếc/ Say đắm lòng mình không thể nào quên”- "Du xuân trên hồ”. Rồi chuyển sang tiết tấu vui tươi, trong sáng: "Tuổi trẻ vươn tới những tầm cao/ Tuổi trẻ khát khao cuộc sống mới/ Tuổi trẻ sánh vai cùng thời đại/ Vững vàng vươn tới tương lai/ Hòa Bình mang sức sống mùa Xuân/ Hòa Bình lớn lên cùng đất nước…”.

Cuộc sống thường nhật bộn bề với lo toan có thể ức chế nguồn xúc cảm, khiến chúng ta không thể thăng hoa. Nhưng mùa Xuân về mang theo hơi ấm, xua tan lạnh lẽo mùa Đông và thổi bừng sức sống từ rẻo cao đến thung lũng hay nơi ồn ào phố thị làm cho cuộc sống của mỗi con người trở nên rộn ràng hơn. Nàng xuân e ấp mang đến những cơn gió nhẹ trên từng nhành hoa, ngõ xóm, từng chân đồi, ngọn núi khiến ta muốn hát, muốn  cười. Và khi ấy trong tâm hồn ta lại vang vọng những áng xuân ca về quê hương Hòa Bình tươi đẹp!

     Thúy Hằng

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục