Phi cơ chở khách của hãng hàng không Pamir Airways lao xuống vùng núi Salang phía bắc Afghanistan hôm qua.
Xinhua dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Zemarai Bashary cho biết chiếc Antonov 24 gặp nạn khi đang trên đường từ tỉnh Kunduz tới Kabal với 43 người trên khoang.
Theo AFP, 6 hành khách là người Anh và số còn lại người Afghanistan. Phát ngôn viên sứ quán Anh xác nhận thông tin này trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định một công dân Mỹ trên chuyến bay đó.
Quyền Bộ trưởng Giao thông Afghanistan Mohammadullah Batash nói rằng phi cơ mất liên lạc với mặt đất khoảng 37 phút sau khi cất cánh. Mohammadullah đến hiện trường vụ tai nạn để giám sát hoạt động tìm kiếm người sống sót.
Ông cho biết nguyên nhân tai nạn chưa được xác định nhưng thời tiết xấu có thể là một phần lý do. "Chúng tôi không thể loại trừ bất kỳ nguyên nhân thông thường nào như thời tiết, sai sót kỹ thuật, sấm sét hoặc thậm chí khủng bố", ông nói.
Hàng chục cảnh sát Afghanistan và người dân địa phương bắt đầu lùng sục ở vùng núi nơi máy bay được cho là đã rơi xuống để tìm người sống sót. Nhóm phụ trách dọn tuyết trên đèo Salang, con đường chính nối miền bắc nước này với thủ đô, cho biết họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Thời tiết lạnh giá và tuyết khiến hoạt động cứu hộ khó khăn.
Lực lượng hỗ trợ an ninh của NATO tại Afghanistan (ISAF) cũng giúp đỡ việc tìm kiếm. Hai trực thăng của ISAF được triển khai tại khu vực được cho là hiện trường tai nạn.
Hãng Pamir Airways được thành lập hồi tháng 5/1995 và là hãng hàng không tư nhân lâu đời nhất ở Afghanistan. Giao thông ở nước này chủ yếu là đường bộ và tai nạn máy bay thương mại hiếm khi xảy ra.
Hồi tháng 2/2005, một chiếc Boeing 737 lao xuống ngoại ô Kabul trong mưa tuyết lớn khiến toàn bộ 104 người thiệt mạng, trong đó có hàng chục người nước ngoài
Theo VnExpress