Mục sư Terry Jones, người có dự định đốt kinh Koran để kỷ niệm ngày 11.9 cho biết ông bị lừa dối và sẽ xem xét lại việc huỷ bỏ đốt kinh Koran mà ông mới tuyên bố tối hôm qua 9.9.
Trước đó, Terry Jones, mục sư một nhà thờ nhỏ ở Gainesville, Florida đã tuyên bố trong cuộc họp báo chiều ngày 9.9 rằng ông quyết định huỷ bỏ việc đốt kinh Koran bởi những người đứng đầu nhóm Hồi giáo đã đồng ý thay đổi kế hoạch xây dựng trung tâm văn hoá Hồi giáo ở gần Trung tâm thương mại thế giới cũ tại New York, nơi diễn ra vụ khủng bố 11.9.
Ông nói đã nhận được lời hứa di chuyển nhà thờ Hồi giáo từ Imam Muhammad Musri, người đứng đầu nhóm Hồi giáo ở Florida. Tuy nhiên, báo giới cho hay thông tin trên chưa thể xác nhận bởi có nhiều nguồn tin cho biết chưa có thoả thuận nào như thế giữa mục sư và lãnh đạo nhóm Hồi giáo trên.
Ngay sau đó, mục sư Jones khi ra ngoài nhà thờ cho biết, lãnh đạo nhóm Hồi giáo đã "lừa dối trắng trợn" về kế hoạch di chuyển nhà thờ Hồi giáo ở New York. Jones và Imam Muhammad Musri trước đó đã đứng ngay cạnh nhau trong cuộc họp báo khi Jones tuyên bố huỷ bỏ việc đốt kinh Koran.
Tuy nhiên, Musri cho phóng viên AP biết, ông và Jones chỉ thoả thuận về việc sẽ cùng nhau bay tới New York hôm 11.9 để gặp gỡ với lãnh tụ Hồi giáo nhằm xem xét kế hoạch xây dựng nhà thờ gần Khu vực Số không mà thôi.
Kế hoạch đốt kinh Koran của mục sư Jones để kỷ niệm 9 năm vụ khủng bố 11.9 vấp phải làn sóng phản đối rộng rãi từ Mỹ và thế giới, đặc biệt là các nhóm Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi mục sư lắng nghe và từ bỏ kế hoạch cực đoan này bởi nó sẽ gây nguy hểm cho quân đội Mỹ nói chung và người Mỹ nói riêng trên toàn thế giới, đồng thời làm kích động các phần tử Hồi giáo cực đoan. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates khẩn thiết yêu cầu mục sư huỷ bỏ kế hoạch. Ngoại trưởng cho biết hành động đó không đại diện cho người dân và chính phủ Mỹ. Liên Hợp quốc và Tổ chức Hồi nghị Hồi giáo cũng cực lực lên án kế hoạch nói trên.
Theo BLĐ