Người dân Chile ăn mừng khi thợ mỏ cuối cùng được đưa ra khỏi hầm mỏ.
Tất cả 33 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới hầm sâu trong vụ sập mỏ ở Chile từ hôm 5/8 đã được đưa lên mặt đất thành công trong chiến dịch giải cứu chưa từng có thu hút hàng triệu người trên thế giới dõi theo trực tiếp.
Và khi Luis Urzua, 54 tuổi, người là tưởng ca trực vào thời điểm hầm mỏ bị sập, là người cuối cùng được đưa qua hơn 620m đất đá để lên đến mặt đất, hàng triệu người theo dõi trực tiếp cuộc giải cứu qua truyền hình đã không kìm được nước mắt.
Không khí như lễ hội ở mỏ vàng và đồng San Jose đã từ miền bắc Chile lan ra khắp cả nước này khi người anh hùng cuối cùng bước ra khỏi “con nhộng” Phượng Hoàng với cặp kinh đen bảo vệ mắt. “Chile muôn năm”, những tiếng hô vang đi từ bãi mỏ đang bề bộn đất đá. Các nhân viên cứu hộ tuyên bố “Đã hoàn thành sứ mệnh giải cứu”.
Urzua rạng rỡ giữa đám đông nức nở, giữa rừng cờ Chile với màu trắng, xanh, đỏ. Các thợ mỏ đã vừa lập kỷ lục thế giới với gần 70 ngày chiến đấu với thần chết dưới lòng đất.
Tổng Thống Chile Sebastian Pinera đã đón mừng từng người một, sau khi họ được kéo lên mặt đất. Trong khi đó, những tin mừng về chiến dịch cấp cứu phức tạp và chưa từng xảy ra trong lịch sử vẫn đang được trình chiếu cho cả thế giới theo dõi.
33 thợ mỏ đã bị kẹt dưới lòng đất từ ngày 5/8. Từng người một tái xuất hiện trong khoang cấp cứu được đặc chế, và đưa xuống rồi kéo lên trong một đường hầm đã được khoan.
Các thợ mỏ trồi lên trong những tiếng reo hò của thân nhân, các nhân viên cấp cứu, và các giới chức.
Một số lặng lẽ quỳ xuống cầu nguyện, trước khi được đưa lên băng ca để được khám sức khỏe khẩn cấp. Các thợ mỏ đã bị kẹt dưới lòng đất trong suốt 69 ngày, một thời gian dài kỷ lục.
Theo Dantri