Hôm qua, Hội nghị thượng đỉnh các nước G8 đã khai mạc tại thành phố Deauville (Pháp) với sự tham dự của khoảng 18 nhà lãnh đạo quốc gia.
An ninh đã được siết chặt vì nguy cơ tấn công trả thù cho cái chết của Osama bin Laden vẫn ở mức cao, theo Đài truyền hình France 2. Khoảng 12.000 cảnh sát đã được điều động để canh gác ngày đêm tại thành phố ven biển chỉ khoảng 4.000 dân này.
|
Chủ đề chính tại bàn nghị sự ở Deauville là “cơn bão” biểu tình phản đối chính phủ quét qua các nước Ả Rập từ vài tháng qua. Ngay trước Hội nghị G8, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi lập “một kế hoạch quy mô nhằm ủng hộ về chính trị và kinh tế” cho những nước có quá trình chuyển giao quyền lực được đánh giá là “dân chủ”. Trong khi đó Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng đây là thời điểm quan trọng để thiết lập quan hệ mới với các nước Bắc Phi và Trung Đông. Trong hội nghị lần này, khối G8 cũng sẽ xem xét hỗ trợ cho Tunisia và Ai Cập lần lượt 25 tỉ USD (trong vòng 5 năm) và 12 tỉ USD (từ đây đến giữa năm 2012), theo Le Figaro. Cả 2 quốc gia này đều có tổng thống bị lật đổ bởi biểu tình và tình trạng bất ổn đã dẫn đến những thiệt hại nặng nề về kinh tế.
Riêng về chiến dịch của NATO tại Libya, giữa Nga và các nước G8 khác vẫn còn nhiều điểm bất đồng. Moscow từng nhiều lần nhận định những cuộc không kích suốt 2 tháng qua “ngày càng xa rời Nghị quyết 1973 của LHQ”. Trong khi đó, Pháp và Anh vẫn chọn giải pháp cứng rắn nhằm đẩy lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi phải rút lui khỏi quyền lực.
Theo Thanhnien