1h30' sáng 25/9, trên đường tuần tra, phát hiện 3 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy không rõ biển số rảo quanh các tuyến đường ở khu vực phường Phú Lợi có biểu hiện nghi vấn, các thành viên CLB PCTP phường Phú Lợi (Bình Dương) bí mật bám theo.
Thời gian gần đây, trên các ngả đường thuộc địa bàn thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm chó. Nhiều vụ đối tượng manh động, liều lĩnh sử dụng thòng lọng, súng bắn điện bắt chó ngay trước mặt khổ chủ và đe dọa sẽ "xử đẹp" nếu chống trả. Điều này khiến người dân bất bình, đến tố cáo tại cơ quan Công an và tìm gặp các "hiệp sĩ" SBC nhờ giúp đỡ truy tìm thủ phạm. Trước bức xúc của người dân, anh Trần Hửu Hải (Đội trưởng Đội PCTP phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một) cùng Đội phó Huỳnh Thanh Hải và các thành viên CLB PCTP phường Phú Lợi nhiều đêm thức trắng, tăng cường công tác tuần tra, theo dõi bọn trộm chó. Vào lúc 1h30' sáng 25/9, trên đường tuần tra, phát hiện 3 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy không rõ biển số rảo quanh các tuyến đường ở khu vực phường Phú Lợi có biểu hiện nghi vấn, các thành viên CLB PCTP phường Phú Lợi bí mật bám theo. Sau hơn 1h quần đảo, các đối tượng dùng súng bắn điện hạ gục 2 con chó, các "hiệp sĩ" SBC liền tổ chức truy bắt. Tuy nhiên, lần này khác với mỗi khi, các anh không truy đuổi mà bí mật đeo bám đối tượng, chờ chúng sơ hở sẽ ra tay.
"Trụ sở" hoạt động của các đối tượng.
Đúng như dự đoán của các "hiệp sĩ", sau khi ăn "hàng", một đối tượng liền chạy về "trụ sở" là quán cầy tơ-tiểu hổ Nam Định 3 trên đường Bùi Văn Bình (khu phố 8, phường Phú Lợi) để cất giữ "chiến lợi phẩm". 2 đối tượng còn lại tiếp tục chạy xe đảo tới đảo lui trước Công an phường Phú Lợi xem lực lượng Công an có đi tuần tra hay không, đặng dễ bề tiếp tục… gây án.
Mọi biến động của các đối tượng đều không qua được cặp mắt của các “hiệp sĩ”. Khi thời cơ thuận lợi đến, Đội trưởng Trần Hửu Hải và các thành viên trong đội ập vào khống chế một đối tượng vừa mang 2 con chó về nhà khiến y trở tay không kịp. Tại đây, các hiệp sĩ phát hiện đối tượng trữ sẵn 2 bịch ớt bột, 1 cây ná, 1 bịch bi sắt dùng để bắn ná, cùng nhiều tang vật dùng để trộm chó. Cùng thời điểm này, 2 đối tượng chạy xe quần đảo trước Công an phường cũng được lực lượng chức năng "làm việc", và qua đó thu từ đối tượng 3 cái bao dùng để đựng chó, 1 cây ná, 1 súng tự chế dùng để bắn chó và 2 bịch bột ớt.
Tại Công an phường Phú Lợi, các đối tượng khai tên Nguyễn Thái Hưng (21 tuổi, ngụ khu phố 8, phường Chánh Nghĩa), Nguyễn Văn Minh (37 tuổi, ngụ khu phố 8, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, là chủ quán cầy tơ Nam Định 3) và Vân Thanh Cảnh (30 tuổi, ngụ xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, Bình Phước).
Cơ quan Công an đã tạm giữ 4 chiếc xe máy mà các đối tượng thường dùng để đi bắt trộm chó hàng đêm, gồm xe Exciter BKS 61X1 - 4389 và 3 xe Wave BKS 71Y1 - 0246, 19H6 - 5297 và 52S2- 6087. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra!.
Theo Báo CAND
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.