Trộm cắp tài sản của bạn, đánh nhau gây thương tích... đó là hai trong số nhiều lí do đưa nhiều SV từ giảng đường ĐH đến 4 bức tường giam.
Sau nhiều ngày bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an quận Thủ Đức, chàng sinh viên gương mặt non nớt đang chờ kết quả tốt nghiệp Võ Như Lộc (23 tuổi, quê quán tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), hai mắt sâu hoắm đau buồn kể lại: Vào lúc 8h30' ngày 13/9, biết các sinh viên sống cùng phòng lúc ôn thi tốt nghiệp đi học, Lộc đã kêu Phùng Văn Đồng (25 tuổi, quê quán tỉnh Bình Định) là bạn học chở đến KTX Viễn Đông. Sau đó, Lộc dùng chìa khóa mở cửa phòng lấy trộm 3 laptop rồi điện thoại gọi Đồng đến rước. Tiếp đó, cả 2 đã đem một chiếc đi cầm được 6 triệu đồng, hai chiếc còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị các trinh sát hình sự phát hiện ập vào bắt giữ. Nguyên nhân chàng sinh viên này phạm tội bởi trong thời gian ở cùng phòng với các nạn nhân, Lộc thấy các bạn có nhiều tài sản nên nảy sinh lòng tham và đã đi làm chìa khóa phòng chờ thời điểm thuận lợi để ra tay. Trước đó, lúc 17h ngày 10/8, khi đã ngà ngà say các sinh viên Nguyễn Văn Chí (21 tuổi, quê quán Nghệ An, là sinh viên năm 2 của trường Đại học S.G), Trần Ngọc Anh (21 tuổi, quê quán Nghệ An) và Phan Văn Hùng (21 tuổi, quê Nghệ An, là sinh viên trường Đại học K.T TP Hồ Chí Minh) đến quán cà phê Ti Bo 2 ở đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thì nảy sinh mâu thuẫn với các anh Nguyễn Tấn Mến, 26 tuổi và Nguyễn Đức Thắng, 17 tuổi cùng ngụ phường Trường Thọ (quận Thủ Đức). Sau đó, Chí đuổi theo đánh anh Thắng. Anh Mến chạy đến can ngăn cũng bị Chí tấn công. Anh chạy đến hỗ trợ Chí đánh anh Mến gục xuống đường. Anh Mến được người dân đưa đến cấp cứu tại bệnh viện với vết thương dập tủy cổ và có khả năng phải sống… đời sống thực vật.
Hai đối tượng Lộc và Đồng tại cơ quan Công an.
Thiết nghĩ, đây là bài học đắt giá cho các sinh viên đang dính vào con đường tội lỗi. Nó cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo đến các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý giáo dục con cái hơn khi chúng xa nhà để tiếp tục con đường "đèn sách"
Theo Báo CAND
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.