Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, đơn vị này đã tìm thấy cháu bé sơ sinh là con của sản phụ Trần Thị Thơm (Hưng Yên) bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản TW và đưa về bệnh viện cho gia đình.
Công an TP Hà Nội cho biết, kẻ bắt cóc cháu bé đã được phát hiện nhờ 1 người tài xế taxi sau khi nghe được thông tin về vụ việc trên sóng FM đã trình báo lại với cơ quan CA về việc đã chở một người phụ nữ từ bệnh viện Phụ sản TW về Đông Anh. Các trinh sát Phòng CSHS đã nhanh chóng lần ra manh mối của Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, Bắc Giang).
Đến chiều nay, 8/11 Phòng CSHS, CA TP Hà Nội đã giải cứu thành công và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lệ, người đã đánh cắp cháu Phạm Xuân Trường tại Bệnh viện Phụ sản TW. Vị trí tìm được cháu Trường được tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Khi lực lượng chức năng ập vào nhà, Lệ nhận cháu Trường là con ruột của mình. Tuy nhiên những biểu hiện bất thường cùng sự bối rối của Lệ đã không qua được mắt các chiến sỹ công an.
Biết không thể chối cãi, Lệ đã thừa nhận hành vi của mình. Đối tượng cho biết, Lệ mang bầu, song đến ngày 10/10 vừa qua thai bị lưu. Không nói cho chồng biết, Lệ đã một mình vào Bệnh viện Phụ sản để điều trị. Trong thời gian được bác sĩ chăm sóc, Lệ đã nảy sinh ý định bắt cóc một bé sơ sinh về để nói dối gia đình chồng là con của mình.
Trưa 3/11, Lệ ăn cắp quần áo blu rồi lên phòng chị Thơm lừa bế bé trai vừa sinh của chị này, nói là đưa đi xét nghiệm. Sau đó, Lệ thuê taxi bế đứa trẻ chở về mẹ đẻ ở Bắc Giang rồi về nhà chồng ở Đông Anh.
16h30, tại hội trường lớn Bệnh viện Phụ sản TW, sản phụ Trần Thị Thơm đã nhận lại đứa con trai bé bỏng bị bắt cóc Phạm Xuân Trường. Theo ghi nhận của PV PLVN Online, cháu Trường vẫn hết sức khỏe mạnh và không có dấu hiệu bị tổn thương.
Trao đổi với báo chí, đại diện Phòng CSHS - CA TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác định xem có đối tượng đồng phạm hay không để truy bắt triệt để và xử lý nghiêm trước pháp luật.
Theo PLVN