Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ trao qua cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mêng.
(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2013), sáng 23/7, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Miêng tại xóm Hang Đồi 2, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn. Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Bộ CHQS tỉnh, Hội CCB tỉnh và huyện Lương Sơn.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Miêng đã gần 100 tuổi là mẹ của liệt sỹ Bùi Văn Trây, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Tây Nguyên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm hỏi sức khoẻ, động viên, tặng quà của Chủ tịch nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQ tỉnh cho mẹ Nguyễn Thị Miêng; chúc mẹ dồi dào sức khoẻ là nguồn động viên của con cháu phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu góp phần xây dựng quê hương đất nước.
Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh và huyện Lương Sơn cũng đã hỏi thăm và tặng quà cho mẹ Nguyễn Thị Mêng.
* Trước đó, ngày 22/7, được uỷ quyền, lãnh đạo Sở LĐ- TB&XH và Hội CCB tỉnh đã đến thăm, tặng quà 4 thương - bệnh binh nặng của tỉnh tại 2 Trung tâm Điều dưỡng thương, bệnh binh nặng Duy Tiên (Hà Nam) và Nho Quan (Ninh Bình). Bốn thương- bệnh binh binh nặng của tỉnh ta đang điều trị tại 2 Trung tâm gồm: Bệnh binh hạng 1/3 Bùi Văn Hóa, mất sức lao động 81% quê xã Yên Trị (Yên Thủy); thương binh hạng 3/4 Đinh Tiến Dũng, mất sức lao động 41%, quê ở xã Ngọc Lương (Yên Thủy); bệnh binh hạng 1/3 Bùi Văn Nghi, mất sức lao động 81%, quê xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) và thương binh hạng 1/4 Bùi Viết Nịnh, mất sức lao động 81%, quê xã Tây Phong (Cao Phong). Các đồng chí trong đoàn đã thăm hỏi, động viên sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thương, bệnh binh, những người đã đóng góp một phần xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn đội ngũ y, bác sỹ các Trung tâm đã tận tình chăm sóc cả về tinh thần và vật chất đối với gia đình và bản thân các thương- bệnh binh.
Hương Lan