Được đến trường học tập, vui chơi cùng bè bạn là mong ước của bất kỳ đứa trẻ nào, nhưng với các học sinh tật nguyền, bị bệnh hiểm nghèo… mong muốn tưởng như bình dị, giản đơn đó lại trở nên vô cùng gian nan, khó khăn. Thật may mắn cho các em là ở bất cứ ngôi trường nào trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn có những người bạn học bằng tất cả sự yêu thương, sẻ chia luôn sẵn sàng nguyện là đôi chân đưa bạn đến trường, nguyện là đôi tay chép bài giúp bạn… Sự yêu thương, tinh thần giúp đỡ bạn bè đã lan tỏa rộng khắp, trở thành nét đẹp đáng quý trong cách ứng xử, đạo đức của những thiếu niên đất Mường.
Đầu tháng 4, chúng tôi đến thăm Trường TH&THCS Thịnh Lang, phường Thịnh Lang (thành phố Hòa Bình). Sau giờ ra chơi, học sinh đang vội vã trở về lớp, ngay ở khu vực cầu thang, dãy nhà học chính, trước mắt chúng tôi là hình ảnh xót xa và xúc động đến nghẹn lòng. Bạn Ngô Văn Sơn và bạn Nguyễn Đức Linh kiên nhẫn từng bước dìu cậu bạn cùng lớp là Nguyễn Hà Phan bước đi.
Xúc động chia sẻ với chúng tôi, cô giáo Vương Lan Anh, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Thịnh Lang cho biết: Cả 3 em đều là học sinh lớp 9A2 của trường. Hà Phan bị căn bệnh xương thủy tinh nên sức khỏe yếu, việc đi lại rất khó khăn, em không thể tự di chuyển được. Chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt của Hà Phan, các thầy cô, bạn bè luôn hỗ trợ em hết mức, nhưng thường xuyên giúp đỡ là 2 bạn học cùng lớp Ngô Văn Sơn và Nguyễn Đức Linh. Sơn và Linh chính là "đôi chân" để Hà Phan đi hết quãng đường 4 năm THCS. Ngày nắng cũng như ngày mưa, nắng oi hay giá rét, Sơn và Linh ân cần dìu Hà Phan từ cổng trường, qua quãng sân dài và những bậc cầu thang cao để lên lớp; dìu Hà Phan đến ngồi xem cổ vũ các hoạt động thể thao, ngoại khóa của trường; dìu bạn đi vệ sinh cá nhân hàng ngày… Nhờ vậy, Hà Phan được học tập, tham gia tất cả các hoạt động của trường như một học sinh khỏe mạnh bình thường. Có những hôm tan học, trời mưa, Sơn và Linh cùng đứng ở cổng trường dưới mưa chờ mẹ Hà Phan đến đón. Tình bạn đó thật đáng quý; sự giúp đỡ, sẻ chia của Sơn và Linh thật đáng trân trọng!
Cũng là tình cảm yêu thương, chia sẻ, cũng là mong muốn nguyện trở thành "đôi chân" cho bạn để thắp lên trong bạn hy vọng và nghị lực vươn lên, bạn Ngô Trần Cát Vũ, lớp 9A4, Trường THCS Sông Đà, phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình) đã đưa đón bạn cùng lớp là Nguyễn Trung Hiếu suốt 4 năm học THCS. Anh Nguyễn Văn Bộ, bố em Nguyễn Trung Hiếu xúc động chia sẻ: Khi đang học lớp 5 thì Hiếu phát hiện bị ung thư xương, phải cắt mất một chân. Lúc đầu, Hiếu rất buồn, chán nản, không muốn đi học, nhưng tình cảm, sự quan tâm của bạn Cát Vũ đã giúp con thay đổi. Cứ 6h30' hàng ngày, Vũ đã đến cửa nhà đón con đi học. Vũ còn đưa Hiếu đi chơi, đi ăn vặt, đi xem phim như bạn bè cùng trang lứa. Giờ ra chơi, vì Hiếu không thể đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông nên Vũ lại cùng ngồi đọc sách, đọc truyện cùng. Sự quan tâm, giúp đỡ của Vũ đã giúp Hiếu có thêm nghị lực, lạc quan, cố gắng học tập ngày càng tốt hơn.
Hàng ngày, trên chiếc xe đạp điện líu ríu tiếng nói, tiếng cười của đôi bạn nhỏ chở nhau đến trường. Hình ảnh ấm ấp, xúc động đó đã để lại ấn tượng đặc biệt với khán giả khắp cả nước khi câu chuyện về lòng tốt trong trẻo của Ngô Trần Cát Vũ được lên sóng chương trình "Việc tử tế” - VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam ngày 22/5/2023.
Rời thành phố Hòa Bình, chúng tôi về Mường Vang để tìm gặp em Bùi Thị Hương Thơm, xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn. Cô bé đã tình nguyện là "đôi chân" hàng ngày đưa đón bạn Bùi Diệu Linh ở xóm Bưng Cọi, xã Hương Nhượng đến trường. Linh bị bệnh ung thư xương, sau một thời gian điều trị đã phải cắt 1 chân phải để tránh tế bào ưng thư di căn. Khi bình phục, Diệu Linh mong muốn tiếp tục được đi học, nhưng bố mẹ đi làm ăn xa, gia đình không có ai đưa đón nên tưởng như cánh cửa trường học đã khép lại với em. Thấy hoàn cảnh khó khăn của bạn, Hương Thơm đã tình nguyện hàng ngày qua nhà đón bạn đến trường học và cuối mỗi buổi học lại đưa bạn về nhà. Hương Thơm đã luôn ở bên cạnh, động viên, giúp đỡ Diệu Linh trong học tập và cuộc sống; giúp Linh có thêm nghị lực, niềm vui để học tập và hòa nhập cùng bạn bè. Danh hiệu "Dũng sĩ nghìn việc tốt” do Trung ương Đoàn trao tặng cho Bùi Thị Hương Thơm năm 2023 là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng, kịp thời biểu dương nỗ lực, sự cố gắng cũng như tinh thần vì bạn bè rất đáng quý của em.
Không chỉ đưa đón bạn đến trường, nhiều học sinh còn tình nguyện chép bài giúp bạn khi bạn phải nghỉ học đi điều trị bệnh, kèm cặp giảng bài cho các bạn học kém cùng tiến bộ... Chúng tôi đang muốn nhắc đến câu chuyện của Dũng sĩ nghìn việc tốt Hoàng Thị Ngọc Hoa, học sinh lớp 9A, Trường TH&THCS Hợp Đồng, huyện Kim Bôi. Em Bùi Yến Vi, học sinh lớp 9A, Trường TH&THCS Hợp Đồng, huyện Kim Bôi là một trong những bạn nhỏ thiếu may mắn khi mắc căn bệnh Thalassemia. Để duy trì sự sống, hàng tháng Vi đều phải nghỉ học để đi truyền máu. Trò chuyện với chúng tôi, Vi ngậm ngùi: Kiến thức bây giờ rất khó, em không thể tự học được kiến thức những buổi mình đã nghỉ. Cũng có lúc em nản lòng vừa bởi sức khỏe yếu, vừa buồn vì nghỉ học nhiều thì sẽ không theo được các bạn.
Em Hoàng Thị Ngọc Hoa (bên trái) tình nguyện chép bài và giảng bài giúp đỡ bạn Bùi Yến Vi mỗi khi Vi phải nghỉ học đi chữa bệnh.
Nhưng thật may mắn cho Vi khi đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ đầy chân tình và yêu thương của cô bạn cùng lớp là Hoàng Thị Ngọc Hoa. Những hôm Vi phải nghỉ học để đi truyền máu, tranh thủ giờ ra chơi hay giờ tự học buổi tối, Hoa đã chép bài giúp bạn. Khi Vi đi học trở lại, Hoa tranh thủ thời gian giảng bài, giúp Vi làm những bài tập khó. Cứ thế, Hoa đã dìu Vi đi qua 4 năm THCS bằng sự yêu thương và tình bạn đáng trân quý như thế. Không chỉ giúp bạn trong học tập, Hoa còn là tấm gương sáng của tinh thần vượt khó học tốt. Nhiều năm liền Hoa đạt danh hiệu học sinh giỏi và là đội viên gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; có tinh thần trách nhiệm cao, luôn đi đầu trong hoạt động công tác đội, là thành viên tích cực của Đội Tuyên truyền măng non, Liên Đội Trường TH&THCS Hợp Đồng. Năm 2023, Hoa vinh dự là 1 trong 2 thiếu nhi xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi tỉnh Hòa Bình được nhận giải thưởng cao quý "Kim Đồng” do Hội đồng Đội Trung ương trao tặng.
Ở lứa tuổi học sinh, để có một người bạn chia sẻ buồn vui, giúp đỡ nhau cùng đến trường, cùng học tập tiến bộ là điều vô cùng đáng quý. Tình bạn ấm áp; tinh thần giúp bạn bằng tất cả sự vô tư, hồn nhiên, chân tình đã giúp cho những học sinh bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn... không bị bỏ lại phía sau, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Lòng tốt trong trẻo của các em đã lan tỏa ý nghĩa nhân văn bình dị mà sâu sắc về lòng trắc ẩn, sự yêu thương giữa con người với con người.
(Còn nữa)
Dương Liễu
Có những con đường không chỉ mở qua núi, mà mở cả vận mệnh một vùng đất. Những mũi khoan thăm dò đầu tiên vang lên giữa sương mù Tây Bắc như gọi dậy những tầng địa mạch đã ngủ yên bao đời trong lòng đá. Hòa Bình đang chứng kiến một cuộc chuyển mình ngoạn mục, nơi mà hạ tầng giao thông không còn là khái niệm quy hoạch - mà trở thành thực thể sống, len lỏi đến từng xóm núi, bản sâu, từ thành phố bên sông Đà tới những sườn đèo Hang Kia, Cun Pheo.
Trong 5 năm qua, hàng loạt con đường đã được nối dài. Những cây cầu vươn mình qua sông, qua suối, phá thế chia cắt của núi rừng Hòa Bình. Từ cao tốc hiện đại đến các tỉnh lộ xuyên qua bản làng, mỗi công trình giao thông mang trong mình một sứ mệnh: mở đường để phát triển, khai mở tương lai cho một vùng đất từng nhiều năm "đứng sau". Phía sau những con số hàng nghìn tỷ đồng đầu tư là sự chuyển mình từ tầm nhìn chiến lược - giao thông đi trước một bước. Chủ trương ấy không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng, mà còn thổi luồng sinh khí mới đến các vùng quê, từ miền núi đến đô thị. Đường mở, đời sống khởi sắc, du lịch có cơ, đầu tư có lối - Hòa Bình bước vào giai đoạn phát triển mới với hạ tầng giao thông làm lực đẩy.
Những ngày tháng Tư năm 2025, mỗi người con đất Việt đều cảm nhận giá trị thiêng liêng của non sông một dải.
Để hiện thực khát vọng đất nước thống nhất, cả triệu người con ưu tú ngã xuống, biết bao người bị địch bắt, tù đày. Giữa sự khốc liệt đó có những tình yêu đôi lứa với nhiều cung bậc cảm xúc.
Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm cấp quốc gia chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày tháng 4/2025, hàng chục máy bay chiến đấu hiện đại bay tập luyện chuẩn bị trình diễn, tiếng động cơ tiêm kích rền vang bầu trời phương Nam.
Để cắt đứt huyết mạch chi viện từ Bắc vào Nam, quân đội Mỹ điên cuồng oanh tạc, rải chất độc hóa học xuống Trường Sơn. Chúng cũng muốn Hà Nội "trở về thời kỳ đồ đá".