Nếu có về Mường Vang quê anh

 Em hãy đến với ngọn nguồn sông Mã

 Khụ Cái, Đại Đồng nối liền một dải Cúc Phương

 Suối Bìn, Suối Cái nuôi "hạt thóc ngàn năm”

 Đôi bờ sông Bưởi tắm tháng ngày thơ dại

 Cho tuổi thơ anh thêm lớn mỗi ngày.

 Nếu đã về Mường Vang em ơi

 Ắtt sẽ gặp tấm lòng người quê núi

 Mộc mạc ân tình đậm ước vọng nhân văn

 Phú Lâm, Văn Sơn, Ngọc Lâu, Chí Thiện.

 Còn đó ngày xưa huyền thoại Quốc Mẫu Hoàng bà

 Ban tặng mường anh đức cần cù thương khó

 Khai phá ruộng nương nên dải đất đỏ vàng

 Gặt hái, cấy, cày ấm tình cơm Mường Vó

 Dạy con người biết yêu thương, buồn nhớ

 Cho cuộc đời ấm áp những niềm vui.

 Về Mường Vang cùng anh em nhé

 Tháng giêng đi lễ hội đình Cổi cầu mùa

 Thăm miếu Cây thông trên thung cao lộng gió (1)

 Hoa hậu Xứ Mường thiên tình sử mấy ai quên

 Nước suối trên vai theo em về mọôc chạn (2)

 Rượi mát gót hồng nâng nhịp bậc cầu thang

 Mẹ sẽ dạy em nấu cơm lam, xếp mâm cỗ lá

 Rượu bát trong veo ửng hồng đôi má

 Cầu vồng uốn cong cho men thắm môi cười

 Thành gái Mường rồi làm dâu mẹ anh thôi

 Đồng ý đi em về Mường Vang anh nhé

 Ta sẽ chung đường xây mộng ước trăm năm.

 


Hoàng Nghĩa

 (198, Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình)

 (1) Miếu cây thông ở xã Quý Hòa.

 (2) Mọôc là một cái bể đục từ đá, một cái chĩnh, cái chum nhỏ hoặc đơn giản là 3-4 cái ống bương chôn chụm một chỗ để rửa chân trước khi lên cầu thang.

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục