Khúc hát Tiến quân ca trên đỉnh Pha Luông.
(HBĐT) - Nằm ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển và nhiệt độ trung bình năm xoay quanh mức 200C, Mộc Châu (Sơn La) vẫn thường được ví như một Đà Lạt của Tây Bắc. Địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng là món quà đặc biệt mà thiên nhiên ban tặng cho Mộc Châu với bốn mùa cây trái xanh tươi. Đầy lùi lại phía sau những ngày mùa đông rét mướt, nắng xuân đánh thức Mộc Châu bừng tỉnh trong từng nụ đào bung nở, trên mỗi nhành lan đua sắc tỏa hương. Đến với Mộc Châu những ngày đầu xuân sẽ được cảm nhận và chiêm ngưỡng chiếc áo đẹp nhất, rực rỡ nhất, sắc màu nhất của cao nguyên.
Thiên đường hoa Mộc Châu
Mùa đông, Mộc Châu thường là một trong những điểm có nhiệt độ thấp nhất của khu vực Tây Bắc, cây cối co mình lại trong giá rét. ấy vậy mà khi những tia nắng xuân ấm áp bắt đầu chiếu xuống, mưa xuân lất phất bay thì thật diệu kỳ là muôn cây đâm chồi, nảy lộc, nhú hoa nhanh thật nhanh. Chỉ mới đó xác xơ mà xuân sang, Mộc Châu bừng tỉnh để khoác lên mình chiếc áo rực rỡ, muôn màu.
Quốc lộ 6 thẳng tắp như đi xuyên qua bạt ngàn, tít tắp hoa đào, hoa mận. Vào vườn đào, càng thấy thú vị và hấp dẫn hơn khi được thật gần ngắm nghía những chồi xanh mơn mởn nhú lên từ cành cây khô, mốc; thật bất ngờ khi nơi đầu cành lại có lác đác những trái mận non đậu quả từ đợt hoa trước. Hiển hiện nơi đây nhựa sống Mộc Châu căng tròn, mơn mỏn trong từng cánh hoa, lộc non, trái đầu mùa.
Điểm đặc biệt gây ấn tượng khi đến Mộc Châu đó là sự hiện diện của những bông hoa đẹp ở khắp mọi nơi. Hoa trên núi đá, dưới thung lũng, trên cánh đồng, trong nhà lưới và đặc biệt là ngay tại mỗi gia đình. Thật xinh xắn và vui mắt khi dọc các dãy nhà hai bên đường, nhà ít cũng có 4 - 5 chậu hoa, nhà nhiều thì từ 10 - 20 chậu. Nào cúc bi, đồng tiền, hoa hồng, thược dược, phong lữ thảo, ngọc thảo, dạ yến thảo, dừa cạn... Tất cả làm nên một thảo nguyên hoa, thiên đường hoa hấp dẫn, mời gọi du khách.
Theo chia sẻ của những người bạn, bốn mùa du lịch Mộc Châu đều có những thú vị riêng nhưng mùa xuân đến, nơi đây tuyệt vời hơn cả. Bởi đây là thời điểm có thể ngắm nhìn Mộc Châu trong chiếc áo rực rỡ nhất khi sang xuân, trời khô ráo, xanh cao vời vợi, mây trắng lững lờ trôi, từ đỉnh Pha Luông có thể thu vào tầm mắt toàn bộ thảo nguyên Mộc Châu. Vậy nên sau khi đắm say với sắc hoa Mộc Châu, thưởng thức những món ăn đặc sản hấp dẫn của cao nguyên, chúng tôi nhắc nhau về ngủ sớm để sáng mai bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Pha Luông.
Chinh phục Pha Luông - nóc nhà của Mộc Châu
Những người bạn đồng hành với chúng tôi trong chuyến chinh phục Pha Luông là các sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Em Nguyễn Tuấn Hùng - sinh viên năm thứ 4, Khoa Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ: Năm 2014, em đã chinh phục đỉnh Pha Luông 1 lần, nhưng thực sự đó là một địa điểm đã từng đi qua mà em rất muốn quay lại. Lần này em rủ các bạn học cùng trường khám phá cùng. Pha Luông không phải là một đỉnh núi quá cao và khó chinh phục như Phan - Xi - Păng nhưng đây cũng là một thử thách thú vị, vừa sức với sinh viên.
Đoạn đường từ thị trấn Mộc Châu đến Pha Luông khoảng 32 km nhưng chủ yếu là đường đất dốc, quanh co. Do đó, khi chinh phục Pha Luông nên chọn mùa khô, tránh mùa mưa. Đường vào Pha Luông là những con đường đất đỏ nhỏ xíu trông xa như dải lụa nối tiếp các sườn đồi. Ngược leo dốc đứng, rồi lại cua tay áo..., cung đường vào Pha Luông là cơ hội hấp dẫn cho giới trẻ thể hiện tay lái, khoe sức bền, sự dẻo dai. Khung cảnh hai bên đường, khi thì mỏm đá, lúc là sườn đồi ngô tạo nên sự thi vị rất riêng cho Pha Luông.
Sau khi dừng làm thủ tục và gửi xe tại Đồn biên phòng Pha Luông, đoàn chúng tôi bắt đầu lội bộ, xuyên rừng. Khi thì trèo lên các mỏm đá, lúc cúi rạp chui qua rừng tre nứa, có khi lại đung đưa bò ngược lên theo rễ cây rừng nhưng tự nhủ rằng cổng trời đang ở phía trước thế là chẳng ai bảo ai, tất cả lại cùng nỗ lực vượt qua.
Giữa bốn bề mây trắng bao phủ bồng bềnh, đỉnh Pha Luông đã ở ngay trước mắt chúng tôi. Thật là kỳ vĩ! Nơi đây như điểm tiếp giáp giữa đất và trời bởi cảm giác chỉ cần ngước lên thôi là bầu trời đang ở ngay trên đầu, cúi xuống nhìn về phía xa xa trọn trong tầm mắt là cao nguyên Mộc Châu với một màu xanh ngút mắt. Mây xung quanh như đùa giỡn, bao bọc và làm xua tan đi sự mệt nhọc của những du khách đã chinh phục thành công Pha Luông.
Nhìn lại chặng đường đã đi qua, đỉnh Pha Luông cho ta cảm giác chiến thắng, có thêm niềm tin vào sức mạnh bản thân vì đã vượt qua được một chặng đường gian khó. Hạnh phúc hơn khi bình tâm đứng nhìn mây trôi, tự hào ngắm nhìn đất nước, quê hương mình rộng bao la, giàu đẹp.
Trên đỉnh Pha Luông, khúc hát Tiến quân ca vang lên hùng tráng, hòa trong sắc áo cờ đỏ sao vàng tạo nên tình yêu đất nước thiêng liêng, tình yêu biên cương Tổ quốc sục sôi cuộn trào trong trái tim những người trẻ tuổi.
Dương Liễu