Chủ nhà Navibank Sài Gòn đã có trận hòa 1-1 tương đối nhọc nhằn trước K.Khánh Hòa ở trận khai mạc Giải Bóng đá TPHCM – Cúp Navibank 2010 diễn ra chiều qua, 4-1, trên sân Thống Nhất
Ở trận đấu trước đó, CS.Đồng Tháp hòa SQC Bình Định 0-0 nên sau lượt trận đầu tiên của bảng A, chưa đội bóng nào có thể tự mình bứt phá.
Điểm sáng rõ nhất trong ngày khai mạc của giải chính là những màn trình diễn ấn tượng của các ngoại binh. Đặc biệt, nếu như những ngoại binh đang thử việc trong màu áo CS.Đồng Tháp và SQC Bình Định chưa thực sự nổi bật thì những cầu thủ mới được chiêu mộ từ Navibank Sài Gòn và K.Khánh Hòa đã thi đấu rất tốt.
Tân binh Moses của Navibank Sài Gòn (phải) trong trận hòa K.Khánh Hòa 1-1. Ảnh: Q.Liêm
Nhìn lối đá thông minh của tiền vệ Suleiman hay sự tỏa sáng của tiền đạo Martin Trindade, chân sút từng nổi danh trong màu áo CLB TPHCM trước đây, ắt hẳn HLV Vũ Quang Bảo của Navibank Sài Gòn đã ít nhiều yên tâm hơn khi sắp sửa bước vào cuộc chiến khốc liệt tại V-League. Trong khi đó, chân sút từng nổi đình nổi đám trong màu áo HAGL trước đây là Agostinho cũng tạo được niềm tin nơi HLV Hoàng Anh Tuấn của K.Khánh Hòa.
Trong một ngày thi đấu có ít bàn thắng, tiền đạo Martin Trindade mở tỉ số cho Navibank Sài Gòn ở phút 77 từ chấm phạt đền. Liên tiếp những phút sau đó, các học trò của HLV Vũ Quang Bảo đã bỏ lỡ hai cơ hội để có thể ấn định chiến thắng. Trong những phút cuối, không còn gì để mất, K.Khánh Hòa dồn lên tấn công liên tục và đến phút 90, nỗ lực đó được đền đáp khi tiền đạo Agostinho đánh đầu san bằng tỉ số 1-1 cho đội khách.
Hôm nay, 5-1, giải sẽ diễn ra các trận đấu giữa HAGL gặp Megastar Nam Định (lúc 15 giờ 30 phút), CLB Chung Ang gặp TPHCM (lúc 17 giờ 45 phút). HTV2 dự kiến tiếp tục trực tiếp.
Theo Báo NLĐ