Beckham sẽ có niềm vui trọn vẹn trong lần trở về Old Trafford?
Thất thủ 2-3 ngay tại San Siro ở trận lượt đi, Milan đang phải đương đầu với một thách thức vô cùng khó khăn trong chuyến hành quân tới Old Trafford đêm nay, trong lần đầu tiên trở lại “mái nhà xưa” của David Beckham.
Kể từ khi quyết định chia tay Old Trafford để gia nhập Real Madrid hồi mùa Hè 2003, Beckham vẫn chưa một lần có dịp trở lại “Nhà hát của những giấc mơ”. Ngày trở về của Becks, chắc chắn sẽ chứa đầy cảm xúc khi mà không ít CĐV MU vẫn còn rất yêu mến anh, nhưng lại đang đặt ra cho tiền vệ điển trai này một nhiệm vụ “khó khả thi”.
Dù những thông điệp phát đi từ Milan trong những ngày này vẫn mang đầy sự lạc quan, ấp ủ hy vọng vào một cuộc lật đổ ngoạn mục tại Old Trafford nhưng ai cũng nhận thấy rằng, Beckham và các đồng đội đang đứng trước một thử thách cực lớn.
Lượt về vòng 1/8 Champions League |
Thứ Tư (10/3) Arsenal 5-0 FC Porto (6-2) Fiorentina 3-2 Bayern (4-4) 2h45, thứ Năm (11/3) MU - AC Milan Real Madrid – Lyon * Kết quả trong ngoặc là tổng tỷ số hai lượt. ** Độiin đậm giành quyền đi tiếp |
Những gì diễn ra ở San Siro cách đây 3 tuần cho thấy, MU đã dày dạn hơn nhiều về bản lĩnh và không còn thấy “ngợp” trước Milan nữa, ít nhất là so với lần ghé thăm của “Quỷ đỏ” năm 2007. Dù để đội chủ nhà dẫn bàn trước và chịu sức ép khủng khiếp ở đầu trận nhưng các học trò của HLV Alex Ferguson vẫn bình tĩnh “chịu đòn” trước khi phản kích bằng những “cú đấm” chí mạng để hạ gục đối thủ.
Ở San Siro đêm đó, Beckham đã không để lại dấu ấn nào nổi bật khi anh thường xuyên phải chơi bó vào trung lộ, ngoại trừ pha đá phạt gián tiếp dẫn tới bàn mở tỷ số của Ronaldinho. Không có những đường tạt bóng chính xác từ cánh của Beckham, cặp tiền đạo Huntelaar - Pato cũng ít có cơ hội để dứt điểm và Milan chỉ gỡ gạc lại được phần nào nhờ “show diễn” đầy ngẫu hứng đến từ “Rô vẩu” khi ngôi sao người Brazil có công trong cả hai bàn thắng của đội chủ nhà.
Trong phát biểu trước trận đấu, HLV Alex Ferguson thậm chí cũng thừa nhận ông e ngại khi phải đối mặt với cậu học trò cũ, đặc biệt là những quả tạt bóng hay sút phạt của Beckham. Tuy nhiên, Fergie cũng khẳng định MU sẽ chơi tấn công và coi đó là cách phòng thủ hữu hiệu nhất chứ không chơi co cụm.
Trong thế buộc phải thắng,
Tin không thể vui hơn với CĐV “Quỷ đỏ” là chân sút chủ lực Wayne Rooney đã kịp bình phục chấn thương đầu gối và trở lại luyện tập cùng đồng đội. Kể cả khi “số 10” chưa thể đạt được phong độ cũng như thể lực tốt nhất nhưng sự có mặt của anh sẽ giúp các đồng đội thêm phần tự tin đêm nay.
Nếu như đội chủ nhà vui mừng ra mặt với sự trở lại kịp thời của Rooney thì
HLV Leonardo chắc chắn sẽ tiếp tục trông cậy vào “chất Samba” đến từ những “vũ công” như Ronaldinho, Pato, cùng kinh nghiệm của Seedorf, Beckham, Pirlo… để làm nên điều kỳ diệu tại Old Trafford. Muốn vậy, các chân sút
Đêm nay, hàng thủ MU sẽ có được bộ đôi trung vệ tốt nhất Vidic - Rio Ferdinand. Ở tuyến giữa, do Michael Carrick bị treo giò nên nhiều khả năng HLV Ferguson sẽ kéo Park Ji-Sung vào trong để hợp cùng Scholes và Fletcher tạo thành bộ 3 tiền vệ trung tâm. Nani và
Bên phía
Khi mà cả chủ lẫn khách đều có được đội hình gần như mạnh nhất của mình, cuộc đọ sức đêm nay hứa hẹn sẽ cực kỳ gay cấn và hấp dẫn.
Đội hình dự kiến:
MU: Van der Sar - Rafael, Vidic, Ferdinand, Evra -