Quy định của VFF cho phép BTC V-League và Ban Kỷ luật trừ điểm, thậm chí buộc một CLB xuống hạng vì để tái diễn tình trạng quậy phá trên sân nhà
Đội tuyển VN là đương kim vô địch Đông Nam Á, còn U23 VN hiện giữ HCB SEA Games, nhưng hình ảnh nền bóng đá nước nhà ngày càng bị bôi bẩn bởi hình ảnh bạo lực đầy rẫy và ngày càng lan rộng, đặc biệt tại V-League 2010.
Nó bắt đầu từ những màn đấu võ trong trận K.Khánh Hòa – HAGL ở vòng 1, tiếp diễn với bãi chiến trường trên mặt cỏ, khán đài của sân Lạch Tray tại vòng 7 chiều 4-4 và mới nhất là vụ HLV trưởng đội U19 Đồng Tháp bóp cổ trọng tài sau trận chung kết Giải U19 quốc gia chiều 5-4.
Nhiều người đổ lỗi xu hướng đáng báo động kể trên cho sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận khán giả, cầu thủ, sự tiếp tay của các đội bóng, nhưng theo chúng tôi, LĐBĐ VN (VFF) mới là tổ chức chịu trách nhiệm chính trước vấn nạn này.
Với quyền hạn của mình, VFF đủ sức ngăn chặn tình trạng bạo lực sân cỏ và trên khán đài, nhưng với những điều luật còn lỏng lẻo, cách xử lý thiếu dứt khoát, cơ quan quản lý và điều hành bóng đá VN đã tạo điều kiện cho “căn bệnh” bạo lực lờn thuốc và phát triển mạnh hơn!
Minh chứng rõ nhất là những án phạt chưa đủ sức răn đe quanh tình trạng quậy phá trên khán đài sân Lạch Tray ở Hải Phòng. Hai mùa giải gần đây, cứ đầu mùa là lãnh đạo cấp cao nhất của VFF đều có những cuộc làm việc về vấn đề an ninh của sân này và luôn nhận được những cam kết mạnh mẽ từ phía UBND TP Hải Phòng, công an và BTC sân Lạch Tray.
Ngoài sân Lạch Tray, đội trưởng Leandro (phải) của XM.Hải Phòng cũng đối mặt án phạt vì chơi thô bạo trong trận thua Hà Nội T&T chiều 4-4. Ảnh: Hải Anh
Tuy nhiên, cứ vào mùa giải mới là mọi chuyện lại đâu vào đó, dù có những trận BTC sân được công an hỗ trợ gần 2.000 cảnh sát và nhân viên an ninh.
Theo Trưởng ban An ninh VFF Hoàng Chuyên Cần, người thường xuyên có mặt ở Lạch Tray, BTC vẫn phản ứng hơi chậm và không lường hết được những diễn biến bất ngờ của trận đấu, mới nhất là trận XM.Hải Phòng thua Hà Nội T&T 0-1 chiều 4-4.
Một nguyên nhân quan trọng nữa là lực lượng công an đông đảo trên sân Lạch Tray vẫn chưa thực sự mạnh tay với những “con sâu” chuyên khuấy động việc gây mất an ninh, an toàn. Pháo sáng vẫn vào sân Lạch Tray khá dễ dàng. BTC sân Lạch Tray vẫn chưa học sân Vinh cử nhân viên an ninh ghi hình cả 4 khán đài để điểm mặt đối tượng chuyên gây rối.
Cuối mùa giải năm ngoái, CĐV sân Lạch Tray cũng liên tiếp gây ra những sự cố làm đau đầu lãnh đạo VFF. Khi đó, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tuyên bố rằng: “Nếu tình trạng này tái diễn, chúng tôi phải tính tới cách trừ điểm, thậm chí buộc CLB XM.Hải Phòng xuống hạng”.
Quy định của VFF cho phép BTC giải và Ban Kỷ luật thực hiện điều đó. Tuy nhiên, giải pháp cuối cùng cho vấn đề an ninh sân Lạch Tray mới chỉ được nhắc đến trong những tuyên bố chứ chưa bao giờ được xem xét trên thực tế!
Chủ tịch Hội đồng Trọng tài quốc gia, ông Nguyễn Văn Mùi, nhiều lần khuyến cáo BTC giải và Ban Kỷ luật phải có biện pháp trấn áp những cơn mưa đồ vật từ khán đài nhằm vào đội khách và trọng tài khi trận đấu diễn ra theo chiều hướng không có lợi cho XM.Hải Phòng. Ông Mùi bức xúc: “Tôi có cảm giác Ban Kỷ luật chưa sử dụng quyền mà họ được Thường trực VFF giao cho mà vẫn nể nang đội bóng này nhiều quá”.
Phải giải quyết tận gốc vấn đề Dự kiến vào hôm nay, 7-4, Ban Kỷ luật VFF sẽ thông báo quyết định kỷ luật sân Lạch Tray cũng như vụ HLV U19 Đồng Tháp bóp cổ trọng tài cùng một vài vụ nổi cộm khác.
|
Theo NLĐ