HLV Jose Mourinho kêu gọi các học trò hãy quên chiến thắng tại Coppa Italia để tập trung cho Champions League và Scudetto. Bên kia chiến tuyến, người đồng nhiệm Claudio Ranieri thừa nhận mình rất thất vọng với thất bại trước Inter.

 

Inter đã có được chức vô địch đầu tiên ở mùa giải sau khi đánh bại AS Roma với tỷ số 1-0 trong trận chung kết Coppa Italia. Bàn thắng duy nhất tại Olympico đêm qua được ghi bởi Diego Milito.

 


Mourinho đứng trước cơ hội “ăn ba” lịch sử cùng Inter


 

Trả lời báo giới, HLV Mourinho tỏ ra không quan tâm mấy đến chiến thắng vừa xong, đồng thời kêu gọi các học trò hãy tập trung cho hai mục tiêu tiếp theo là giành ngôi cao nhất tại Champions League và Serie A.

 

“Tôi không là người hùng lúc này, các cầu thủ cũng thế. Chúng tôi hướng đến cú ăn ba lịch sử, nên vẫn phải chiến đấu hết mình mới hy vọng đoạt thêm hai danh hiệu nữa. Chúng tôi phải quên đi Coppa Italia để tập trung cho phần còn lại của mùa giải.

 

Đây là một trận đấu thực sự khó khăn đối với Inter, đặc biệt ngay từ đầu chúng tôi đã mất Sneijder. Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện chiến thuật hợp lý và có được bàn thắng khi đối phương đang rất hưng phấn. Tôi đã muốn có thêm một bàn thắng nữa, tiếc rằng không thể”.

 
 
Ranieri thực sự thất vọng khi Roma không thể giành Coppa Italia

 

Đến lượt mình “đăng đàn”, người đồng nhiệm Ranieri thừa nhận ông rất thất vọng với thất bại của đội nhà trong trận chung kết Coppa Italia, nhưng tin tưởng Roma sẽ lật đổ được sự thống trị của Inter tại Serie A.

 

“Roma đã chuẩn bị kỹ càng để đón tiếp Inter. Chính vì vậy, thất bại này thật khó chấp nhận. Một tình huống không đáng khiến chúng tôi phải trả giá bằng cả chức vô địch. Chúng tôi biết rằng nếu phát động tấn công bằng những đường chuyền dài, cơ hội xuyên thủng tuyến phòng thủ của Inter là không nhiều.

 

Các cầu thủ của tôi liên tục mất bóng, trong khi đối phương rất giỏi trong những đòn phản công. Đội bóng đã không thể làm được điều mà họ đã từng làm ở những lần đối đầu trước với Inter, thậm chí tại San Siro. Tôi đã bắt tay chúc mừng Mourinho, nhưng hy vọng ông ấy sẽ gọi điện chúc mừng tôi khi Roma giành Scudetto”.

 

 

                                                                                    Theo DanTri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục