Từ người dân thường cho đến các vị chức sắc trong chính quyền, bất cứ ai cũng có thể phát biểu ý kiến về đội tuyển. Nhưng để nắm hướng đi tồn vong của đội tuyển Argentina thì chỉ có một: Liên đoàn (AFA). Và họ quyết định chấm dứt với Diego Maradona...

 

1- Bản hợp đồng 4 năm gần như đã đặt sẵn lên bàn, vậy mà vẫn không ký được. Không thể ký, dù đã có hàng trăm người hâm mộ kéo đến biểu tình trước trụ sở Liên đoàn, dù Diego Maradona vẫn đang được nhiều nhân vật quyền thế ủng hộ - trong số đó là một vị dân biểu, một Bộ trưởng Tư pháp và cả Tổng thống đương nhiệm của Argentina.

Dù trời đã tối và mưa, các CĐV Argentina vẫn kéo đến biểu tình
trước trụ sở Liên đoàn.

Theo thông cáo của AFA hôm thứ Ba, sau một cuộc họp giữa Chủ tịch Julio Grondona với Ban chấp hành, họ rất “đau lòng” nhưng chẳng còn quyết định nào khác hơn là... “nhất trí” (!) chấm dứt với Maradona. Điều kiện mà Maradona đã đặt ra cho Grondona trước đó một ngày thực sự là quá quắt: “Tôi muốn ở lại, tiếp tục cuộc phiêu lưu với đội tuyển Argentina nhưng với điều kiện là tôi phải được tiếp tục làm việc với các cộng sự mà tôi đã chọn” - Maradona nói hôm thứ Hai - “Chỉ cần AFA đụng vào một cọng tóc ở những người của tôi, dù là nhân viên xoa bóp hoặc người quản lý áo quần cầu thủ, tôi cũng ra đi tức khắc”.

Phát biểu trước giới truyền thông, phát ngôn viên AFA Ernesto Cherquis Bialo cho biết đó là những bất đồng không thể dàn xếp: “Có một sự ngăn cách rất lớn, không thu hẹp được”. Nói cách khác, Ban chấp hành AFA không thể nhượng bộ Maradona, bởi họ không thể để đội tuyển Argentina với một loạt ngôi sao hàng đầu thế giới lại lâm vào những thất bại như trận thua Đức 0-4 ở tứ kết World Cup 2010. Để tránh những thất bại vừa ác mộng vừa bi hài ấy, AFA không thể để Maradona thao túng quá mức.

2- Báo chí Argentina cho biết nhân vật AFA muốn bứng đi nhất là trợ lý Alejandro Mancuso, một người bạn rất thân của Maradona. Và không chỉ tay này, AFA còn muốn đổi một số trợ lý khác nữa, để thay bằng những người có tay nghề cao khi huấn luyện và thể hiện được tay nghề đó trong các trận đấu của đội bóng. Bài học World Cup đã quá rõ ràng: Maradona chỉ thích hợp với vai trò một trưởng đoàn, hoặc một “đại ca” của cầu thủ để khuấy động tinh thần mà thôi. Việc lên giáo án tập luyện, xây dựng chiến thuật, chuẩn bị đấu pháp... bắt buộc phải giao cho những cái đầu trình độ, sáng suốt và bản lĩnh chứ không thể cùng một giuộc với Maradona được. Và nếu Maradona không chấp nhận điều đó thì đúng là phải chia tay chứ chẳng còn cách nào!

Sau khi quyết định đó được đưa ra, Chủ tịch Julio Grondona đã phát biểu như thể muốn xoa dịu “cậu bé vàng”. Bằng những lời lẽ hết sức mềm mỏng, ông nói: “Thật khó thỏa thuận được với Diego. Trong đó, phần khó nhất chính là nhu cầu thay đổi một số thành viên trong Ban huấn luyện. Hợp đồng của Diego không được triển hạn vì điều kiện không phù hợp. Không tìm được tiếng nói chung với một người mà chúng ta yêu mến, quả là chẳng vui vẻ gì. Tôi muốn nói chuyện với Diego, luôn luôn như vậy, nhưng rất khó bởi đây không phải là lúc thuận tiện nhất”.

Tuy nhiên, nhiều thành viên Ban chấp hành AFA không mềm mỏng như thế. Trên đài truyền hình quốc gia, ủy viên Luis Segura (cũng từng là thư ký của đội tuyển ở World Cup) cho biết: “Diego cương quyết không cho đụng vào bất cứ thành viên nào trong Ban huấn luyện. Anh ấy có toàn quyền làm bất cứ điều gì anh ấy muốn, nhưng AFA cũng thế”.

3- Cứng rắn hơn thế, Tổng thư ký Jose Luis Meiszner phát biểu trên kênh truyền hình cáp C5N như sau: “Tôi sẽ là một kẻ đạo đức giả nếu không thừa nhận là có nhiều thứ không thể chấp nhận trong cái chu kỳ vừa kết thúc cùng với World Cup vừa qua. Chúng tôi chẳng hề nhìn thấy một biểu hiện nào của sự khiêm tốn, chẳng hề nghe thấy một lời nào thừa nhận là mọi chuyện lẽ ra phải tốt hơn. Thậm chí, không hề có bất cứ sự rà soát, đánh giá, đúc kết nào về kỳ World Cup vừa rồi của đội tuyển. Đó là những chuyện cần phải lưu tâm khi tính toán cho tương lai”.

Nói về tương lai, trận đấu sắp tới của Argentina sẽ là trận giao hữu với CH Ailen vào ngày 11-8 tại Dublin. Tạm quyền dẫn dắt đội bóng ở trận đấu ấy sẽ là Sergio Batista, HLV đội U-20 của Argentina và là người có công mang lại chiếc HCV bóng đá ở Olympic 2008. “Danh sách 23 tuyển thủ (có 17 thành viên World Cup 2010) cho trận giao hữu ấy là do Maradona thiết lập (!), nhưng đội bóng sẽ do Batista dẫn dắt”, phát ngôn viên Bialo công bố, “Về trận giao hữu với Tây Ban Nha dự kiến vào ngày 7-9, có lẽ đến lúc đó chúng ta đã có tân HLV chính thức rồi”.

Theo giới thạo tin, ứng viên hàng đầu hiện nay là Alejandro Sabella (55 tuổi), người đã giúp Estudiantes vô địch Copa Libertadores năm ngoái. Bên cạnh đó, Miguel Angel Russo (Racing Club) và cả Sergio Batista cũng được xem là ứng viên sáng giá...

 

                                                                                       Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục