James Younghusband ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 của trận đấu. Tuyển Philippines đã gây bất ngờ lớn nhất giải

James Younghusband ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 của trận đấu. Tuyển Philippines đã gây bất ngờ lớn nhất giải

Sự xuất sắc của Etheridge cùng với "khối bê tông" được đổ trước khung thành đã giúp tuyển Philippines thực hiện thành công ý đồ chiến thuật của mình.trước tuyển Việt Nam. Thắng Việt Nam 2-0, tuyển Philippines bước vào lượt đấu cuối khá thoải mái khi gặp tuyển Myanmar đã bị loại trong khi tuyển Việt Nam phải quyết đấu với tuyển Singapore. Ở trận đấu này, hàng thủ tuyển Việt Nam chơi cực kỳ "khó hiểu".

 

Đội hình xuất phát:

Tuyển Việt Nam: thủ môn Dương Hồng Sơn, Phước Tứ, Đình Đồng, Như Thành, đội trưởng Minh Phương, Tấn Tài, Quang Thanh, Vũ Phong, Thành Lương, Tài Em, Anh Đức.

Tuyển Philippines: thủ môn Etheridge, James Gier, Del Rosario, Jimena Gener, Joseph Younghusband, James Younghusband, Dorromeo, De Jong, Greatwich, Araneta, Jonsson.

Tuyển Việt Nam xuất phát với cặp trung vệ Như Thành - Phước Tứ, trấn giữ hành lang cánh phải là Phùng Quang Thanh, Đình Đồng vào thay Việt Cường trấn giữ hành lang còn lại. Cặp tiền vệ trung tâm vẫn là Minh Phương và Tài Em. Anh Đức tiếp tục được HLV Calisto tung ra sân ngay từ đầu trận với vị trí tiền đạo, hỗ trợ anh là Tấn Tài và hai cánh vẫn là Thành Lương và Vũ Phong. Tiền đạo Việt Thắng không có tên trong danh sách dự bị của tuyển Việt Nam.

Việt Cường dính chấn thương trong trận mở màn của tuyển Việt Nam, gặp Myanmar, phải mất khoảng 10 ngày thì chấn thương này mới có thể bình phục, như vậy, nhanh nhất thì Việt Cường sẽ góp mặt vào tuyển Việt Nam khi đội tuyển vào vòng bán kết.

Tuyển Việt Nam chủ động dâng cao tấn công ngay từ đầu trận với sự khuấy động ở hai bên cánh của Vũ Phong và Thành Lương, đã có khá nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành tuyển Philippines nhưng vẫn chưa có pha dứt điểm cuối cùng gây khó khăn cho thủ thành Etheridge.

Tuyển Philippines nhập cuộc khá thận trọng, chủ động phòng thủ kín kẽ, chặt chẽ ở phần sân nhà.

Đội tuyển tạo được pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại là tuyển Philippines với pha đá phạt góc phía bên cánh phải khung thành tuyển Việt Nam. Araneta đã có cú sút căng - sát khung thành tuyển Việt Nam, thế nhưng, may mắn đã thuộc về Dương Hồng Sơn khi bóng đi ra mép khung thành.

Phút 20, thủ môn Etheridge của tuyển Philippines phải nhận thẻ vàng do lỗi bắt bóng ngoài vòng 16m50. Quả sút phạt chìm vào góc xa của Minh Phương đã bay sát cột dọc khung thành trong sự tiếc nuối của hàng vạn CĐV tuyển Việt Nam có mặt trên sân Mỹ Đình.

Tài Em tiếp tục chứng tỏ anh là thủ lĩnh thực sự ở khu vực giữa sân với nhiệm vụ đánh chặn từ xa các pha triển khai tấn công, thu hồi cũng như phát động tấn công cho tuyển Việt Nam.

Phút 34, Tấn Tài nhận được bóng sát khung thành tuyển Philippines, anh lập tức chuyền bóng cho Anh Đức đang đứng một mình trước khung thành trống trải. Tình huống nhận bóng ở vị trí khá thoải mái và rất thuận lợi này đã không được Anh Đức tận dụng thành công khi cầu thủ này đệm bóng bay vọt xà trong sự tiếc nuối của chính Anh Đức cũng như các cầu thủ khác trong tuyển Việt Nam.

Tấn công áp đảo, liên tục nhưng không ghi được bàn thắng, tuyển Việt Nam đã có bàn thua hết sức bất ngờ. Phút 38, từ pha tấn công không có gì là nguy hiểm, cầu thủ số 18 của Philippines là Greatwich đánh đầu hết sức hiểm hóc, bóng bay vào góc xa khung thành trước cái nhoài người bất lực của thủ thành Dương Hồng Sơn. Tuyển Philippines đã làm nên bất ngờ của trận đấu, vượt lên dẫn trước tuyển Việt Nam với tỷ số 1-0.

Ở hiệp đấu đầu tiên này, tuyển Việt Nam tổ chức các pha tấn công chủ yếu ở hai cánh với sự năng động của Thành Lương và Vũ Phong. Thế nhưng, hàng thủ tuyển Philippines đã tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ, với sự nghiên cứu kỹ, đã hóa giải gần như hoàn toàn các đợt tấn công này.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Philippines.

Hiệp 2, các cầu thủ tuyển Việt Nam thi đấu quyết tâm hơn và tiếp tục tạo ra các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành tuyển Philippines.

Phút 60, đường chuyền thông minh của Tấn Tài xẻ nách, loại hàng loạt các hậu vệ tuyển Philippines, bóng đến chân Thành Lương trong tư thế trống trải bên cánh trái, anh dẫn bóng thêm một nhịp trước khi chuyền cắt mặt vào phía trong, đã có Anh Đức đứng chờ sẵn. Thế nhưng, trong một nỗ lực tuyệt với, một hậu vệ tuyển Philippines đã phá bóng ngay trước mũi giày Anh Đức. Thêm một cơ hội ghi bàn đã trôi qua trong sự tiếc nuối.

Lần lượt Trọng Hoàng vào thay Tấn Tài, Sỹ Mạnh vào thay Đình Đồng, tuyển Việt Nam tập trung sức mạnh vào hàng công khi có đến ba tiền đạo là Anh Đức, Sỹ Mạnh và Trọng Hoàng.

Phút 79, sự lỏng lẻo trong hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam đã bị các tuyển thủ Philippines khai thác triệt để và James Younghusband đã cụ thể hóa được cơ hội này khi anh sút tung lưới thủ thành Dương Hồng Sơn, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Philippines. Các tuyển thủ Philippines đã tập trung tấn công ở vị trí mà Đình Đồng để lại sau khi ra thay người.

Nỗ lực ghi bàn của tuyển Việt Nam ở những phút cuối trận đã không thành công, cho dù chỉ là 1 bàn thắng danh dự. Quả bóng vẫn từ chối lăn vào lưới tuyển Philippines.

Kết thúc trận đấu, tuyển Philippines bất ngờ dành chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam. Hàng thủ tuyển Việt Nam đã trình diễn một lối đá hết sức khó hiểu khi mà các hậu vệ dường như bị "thôi miên" trước những đường bóng đan xen của các cầu thủ tuyển Philippines.

Thắng trận này, tuyển Philippines cùng tuyển Singapore chia nhau ngôi đầu bảng B, AFF Cup 2010, với cùng 4 điểm, xếp thứ ba là tuyển Việt Nam 3 điểm và chót bảng là tuyển Myanmar vẫn chưa có điểm. Ở lượt trận cuối, Philippines sẽ dễ thở hơn khi gặp Myanmar, đội đã bị loại, trong khi tuyển Việt Nam và Singapore phải quyết đấu để dành suất còn lại vào bán kết.

James Younghusband ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 của trận đấu. Tuyển Philippines đã gây bất ngờ lớn nhất giải. Ảnh: AFP

* Ở trận đấu trước đó, tuyển Myanmar cũng đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi vươn lên dẫn trước tuyển Singapore trong suốt hiệp 1. Phải bước sang hiệp 2 và những phút cuối trận đấu, tuyển Singapore mới lật ngược thế cờ giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của tuyển Myanmar, như vậy, đội tuyển này chính thức bị loại khỏi giải và trận đấu ở lượt cuối cùng chỉ mang tính thủ tục. Đây cũng là một bất ngờ lớn của giải khi mà Myanmar luôn được đánh giá cao trong các giải đấu của khu vực. \

 

                                                                                     Theo SGGP

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục