Nhìn lịch đấu 2011 V-League và hạng nhất, ai cũng ngán, trong đó ngán nhất là cầu thủ. Có làm công tác chuyên môn mới thấy, chuyện tập tành chọn điểm rơi mệt mỏi như thế nào, thế mà chỉ quẹt quẹt vòng loại Cúp Quốc gia, rồi 2 lượt trận, rồi nghỉ tết.
Không ít cầu thủ ngán ngẩm than: “Để xong tết đá một lèo và nếu cần thì đá dồn một tí cho 2 lượt đấu trước tết cũng chẳng ngán bằng cho đá hai vòng rồi nghỉ tết vào đá tiếp!”.
Chuyện làm hai vòng rồi nghỉ tết được chính những nhà điều hành các CLB, khi ngồi trà dư tửu hậu nói nghe bỗng thấy giật mình: “Nói là cho các đội làm nóng trước tết, chứ thực tế thì toàn mấy quan làm “nóng” trong “tháng củ mật” cả. Bóng lăn hai vòng cũng khối cái để được ăn, được nói, được gói mang về”.
Nói rằng, lịch thi đấu năm nay phục vụ cho các đội và cho đội tuyển có thời gian tập trung, nhưng thực chất nó không phục vụ lợi ích cho bóng đá bằng cho những cá nhân hưởng thụ từ bóng đá. Cứ nhìn các sân bóng lèo tèo cuối năm có vài trăm khán giả, rồi được chỉ đạo kê khống lên vài ngàn thì sẽ thấy người ta đang làm bóng đá kiểu gì! Chỉ tội cho những nhà tài trợ, nhiều khi quăng một cục tiền vào rồi cứ theo báo cáo (toàn những con số không thật, đặc biệt là về số khán giả).
Xong hai lượt rồi, ai về nhà nấy và chắc chắn trong đó cũng có không ít kiểu “mang về nhà nấy”.
Khổ thân các đội bóng, khổ thân các cầu thủ cứ phải chạy theo các “bác tài” làm bóng đá giỏi vẽ đường cho hươu chạy quẹt quẹt trước tết, nhưng lại ra khối vấn đề nằm ngoài chuyên môn.
Theo Báo Laodong