MU và Marseille, ai sẽ đi tiếp đêm nay?

MU và Marseille, ai sẽ đi tiếp đêm nay?

Kết quả hòa 0-0 ở trận lượt đi khiến cơ hội vào Tứ kết vẫn bỏ ngỏ với cả MU lẫn Marseille và 90 phút ở Old Trafford sẽ cho ra câu trả lời cuối cùng, dù “Quỷ đỏ” được đánh giá có lợi thế hơn nhờ thi đấu trên sân nhà.

 

Trước cuộc tiếp đón Marseille đêm nay, MU đang được sự ủng hộ của lịch sử khi “Quỷ đỏ” chưa bao giờ thất bại trước một đội bóng Pháp trên sân nhà tại cúp châu Âu, với 8 chiến thắng và 3 trận hòa.

 

Bởi vậy, thánh địa Old Trafford một lần nữa lại trở thành điểm tựa để các CĐV MU tin tưởng vào kết quả khả quan dành cho đội bóng con cưng. Ở mùa giải này, thành tích trên sân nhà chính là điểm mấu chốt giúp thày trò Old Trafford ngự trị ở ngôi đầu bảng Premier League cho đến thời điểm này.

 

MU và Marseille, ai sẽ đi tiếp đêm nay?



MU mới chỉ một lần duy nhất để mất điểm tại “nhà hát của những giấc mơ” kể từ đầu mùa (hòa 2-2 với West Brom), trái ngược hẳn với thành tích trong những chuyến làm khách. Hiếm khi MU cho thấy phong độ kém cỏi đến vậy trên sân khách khi họ mới thắng được vỏn vẹn 4 trận và bị cầm hòa tới 7 lần.

 

Lượt về vòng knock-out Champions League

Thứ tư, 9/3:
Shakhtar
3-0 Roma (6-2)
Barcelona 3-1 Arsenal (4-3)

Thứ năm, 10/3: 2h45
Tottenham 1-0 Milan (2
-0)
Schalke
3-1 Valencia (4-2)

Thứ tư, 16/3: 2h45
Bayern - Inter (1-0)
MU - Marseille (0-0)

Thứ năm, 17/3: 2h45
Chelsea - Copenhagen (2-0)
Real Madrid - Lyon (1-1)

Trong ngoặc là kết quả chung cuộc, đội in đậm giành vé vào tứ kết

Phong độ “tốt nhà, kém khách” đó tiếp tục lặp lại khi “Quỷ đỏ” hứng chịu 2 thất bại liên tiếp trên sân khách trước Chelsea và Liverpool tại Premier League nhưng đánh bại Arsenal 2-0 tại tứ kết cúp FA khi trở về Old Trafford, dù MU trận đó ra sân với… 7 hậu vệ trong đội hình xuất phát!

 

Ở Champions League mùa này, MU đang là đội bóng sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất khi mới chỉ để lọt lưới một bàn (hòa 1-1 với Valencia tại Old Trafford). Tuy nhiên, hàng công “Quỷ đỏ” cũng “tiết kiệm” không kém khi mới có tổng cộng 7 bàn thắng và chưa cầu thủ MU nào ghi quá một bàn.

 

Trong khi chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League Dimitar Berbatov đang có vẻ chững lại thời gian gần đây thì việc Wayne Rooney “nhả đạn” đều đặn trở lại là tín hiệu vui với HLV Alex Ferguson.

 

Dù số lần lập công ít hơn nhiều Berbatov nhưng điều quan trọng là “Chàng Shrek” đang lấy lại được bản năng săn bàn đúng vào thời điểm quan trọng của mùa giải, trong đó những bàn thắng vào lưới Man City, Chelsea hay Arsenal mới đây là minh chứng rõ nhất.

 

Về phía đội khách, Marseille hành quân tới Old Trafford với tâm trạng khá hứng khởi. Chiến thắng 2-0 quan trọng trước Rennes giúp thày trò Didier Deschamps vươn lên vị trí thứ 4 và chỉ còn kém đội đầu bảng Lille đúng 1 điểm, qua đó rộng cửa bảo vệ chức vô địch Ligue 1.

 

Rooney đang dần tìm lại cảm giác ghi bàn trong những trận gần đây



Đội bóng thành phố Cảng cũng đang có được hàng thủ khá vững chắc khi đã trải qua 512 phút chưa để lọt lưới. Chưa đội bóng Pháp nào hạ được MU tại Old Trafford trong khuôn khổ cúp châu Âu nhưng để lọt vào tứ kết, Marseille chỉ cần hòa có tỷ số với đội chủ nhà là đủ.

 

Nhà ĐKVĐ Ligue 1 đón nhận tin vui trong chuyến vượt eo biển Manche khi có sự trở lại kịp thời của tiền đạo Gignac, người đã vắng mặt ở trận lượt đi, trong tình cảnh tiền đạo người Brazil Brandao phải trở về quê nhà để giải quyết việc riêng. Ngoài ra, hàng phòng ngự MU cũng phải rất cảnh giác với những pha lên bóng tốc độ ở cánh của Valbuena, cầu thủ chỉ vào sân ở nửa cuối hiệp hai trong trận lượt đi.

 

Khác hẳn với trận gặp Arsenal, HLV Alex Ferguson chắc chắn sẽ có sự trở lại của những gương mặt quen thuộc. Tin vui với MU là đội trưởng Vidic và “vua kiến tạo” Nani đã kịp bình phục chấn thương để xung trận. Hai lão tướng Ryan Giggs và Paul Scholes, những người được cho nghỉ ngơi ở trận tứ kết cúp FA cũng hoàn toàn sung mãn.

 

Đội hình dự kiến:

 

ManchesterUnited: Van der Sar; Rafael, Smalling, Vidic, Evra; Nani, Fletcher, Scholes, Giggs; Hernandez, Rooney. 

 

Marseille: Mandanda; Fanni, Diawara, Heinze, Taiwo; Mbia; Lucho Gonzalez, Cheyrou; Valbuena, Remy, Gignac.
 
 
 
                                                                               Theo DanTri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục