Không xuất phát với đội hình mạnh nhất nhưng nhà tân vô địch Premier League vẫn dành tặng “món quà” ý nghĩa cho các CĐV tại Old Trafford bằng chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Blackpool.

Kết quả chung cuộc Premier League 2010/11:
Vô địch: ManchesterUnited
Á quân: Chelsea
Dự Champions League:MU, Chelsea, Man City (vào thẳng), Arsenal (sơ loại)
Dự Europa League: Tottenham, Stoke City (thay thế Man City - đội vô địch FA Cup - do Man "xanh" dự C1), Birmingham City (vô địch League Cup)
Xuống hạng: Birmingham, Blackpool, West Ham Utd.
 
Kết quả này khiến Blackpool phải ngậm ngùi chia tay giải Ngoại hạng chỉ sau một mùa được “hít thở” bầu không khí của giải đấu cao nhất xứ sương mù. Đội khách đã nỗ lực chiến đấu tới những giây cuối cùng và dù phải nhận suất xuống hạng nhưng thày trò Ian Holloway xứng đáng ra đi với cái đầu ngẩng cao.

 

Sau khi để Park Ji-Sung mở tỷ số cho MU ở phút 21, Blackpool vẫn không sa sút tinh thần và bình tĩnh chơi đôi công với đội chủ nhà. Quyết tâm của đội khách được đền đáp bằng hai bàn thắng của Adam (40’) và Taylor-Fletcher (57’).

 

MU ăn mừng chức vô địch quốc gia thứ 19 trong lịch sử bằng chiến thắng 4-2 tại Old Trafford



Vòng 38 Premier League

Ngày 22/5

 

Aston Villa 1–0 Liverpool

Bolton 0–2 Man City

Everton 1–0 Chelsea

Fulham 2–2 Arsenal

MU 4–2 Blackpool

Newcastle 3–3 West Brom

Stoke City 0-1 Wigan

Tottenham 2–1 Birmingham

West Ham 0–3 Sunderland

Wolves 2-3 Blackburn

Nếu giữ nguyên được lợi thế 2-1 cho tới hết trận, thày trò Holloway đã có thể trụ hạng thành công. Tuy nhiên, cũng cần phải dành những lời khen ngợi về tinh thần chơi “Fair play” của MU khi “Quỷ đỏ” không có ý định buông xuôi trong trận đấu mà với họ chỉ mang ý nghĩa thủ tục.

 

Các cầu thủ MU hẳn không muốn lễ đăng quang của mình đượm chút buồn. Anderson gỡ hòa 2-2, mở màn cho cuộc lội ngược dòng tưng bừng sau đó của “Quỷ đỏ”. Ian Evatt khiến Blackpool rơi vào thế bất lợi với pha “đốt đền” ở phút 74 trước khi cầu thủ vào thay người Michael Owen ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ sân Old Trafford.

 

Trở lại với những diễn biến chính, dù phía trước là trận chung kết Champions League đầy cam go với Barcelona nhưng HLV Alex Ferguson vẫn đưa ra sân đội hình khá mạnh. Trong khung gỗ vẫn là thủ thành Van der Sar, người chắc chắn sẽ treo găng khi kết thúc mùa giải. Trung vệ Ferdinand được nghỉ nhưng đội trưởng Vidic vẫn đá chính, chơi cặp trung vệ với Evans. Ở phía trên, Berbatov sắm vai trò mũi nhọn, với sự hỗ trợ ở hai cánh từ Park và Nani.

 

Adam và các đồng đội đã chiến đấu hết mình nhưng Blackpool vẫn không thể trụ hạng
 
 
Buộc phải giành chiến thắng mới có cơ hội trụ hạng nên dù chơi trên sân của “ông lớn”, Blackpool không ngần ngại dâng lên tấn công. Ngay phút 1, đội khách chút nữa đã mở tỷ số khi Charlie Adam thoát xuống bên cánh trái rồi trả ngược lại để Keith Southern dứt điểm chệch khung gỗ trong gang tấc.

 

Trận đấu diễn ra cởi mở và hấp dẫn với những pha đôi công của hai đội. Berbatov có liên tiếp hai cơ hội ghi bàn nhưng đều không vượt qua được đôi tay thủ thành Gilks. Bên phía Blackpool, đội trưởng Adam chơi rất nổi bật trong vai trò kiến tạo với đường chuyền tầm thấp đi ngang khung thành MU nhưng tiếc là Taylor-Fletcher băng vào hơi chậm.

 

Phút 21, đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với pha lập công của Park. Hậu vệ Blackpool mắc lỗi khi không ngăn được đường chuyền của Berbatov cho Park và tiền vệ người Hàn Quốc dễ dàng đánh bại thủ thành Gilks.

 

Không còn gì để mất, Blackpool vẫn tiếp tục chơi tấn công dù điều đó khiến đội khách sơ hở ở tuyến dưới. Cuối hiệp 1, nỗ lực của đội khách được đền đáp khi đội trưởng Adam gỡ hòa 1-1 bằng cú sút phạt hàng rào đẹp mắt.

 

Owen chia vui với đồng đội sau bàn ấn định chiến thắng 4-2



Sang hiệp hai, Adam chút nữa thành công với một cú sút phạt hiểm hóc khác nhưng lần này, Van der Sar đã xuất sắc cản phá. Với tâm lý hưng phấn, Blackpool lên bóng rất sắc sảo và số ít CĐV đội khách tại Old Trafford được dịp “nhảy múa” khi Taylor-Fletcher ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 57.

 

Nhưng lợi thế của đội khách chỉ duy trì được ít phút khi Anderson gỡ hòa 2-2 bằng cú cứa lòng kỹ thuật sau đường kiến tạo của Park. Đội chủ nhà tăng cường Owen vào sân và sức ép dần được tạo ra về phía khung thành Blackpool.

 

Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng MU cũng vượt lên dẫn bàn với sự “trợ giúp” từ Ian Evatt khi hậu vệ này đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản đường chuyền vào của Smalling. Cánh cửa trụ hạng chính thức “đóng sập” lại với thày trò Holloway khi Owen ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho MU ở phút 81.

 

Đội hình thi đấu:

 

MU: Van der Sar,Vidic, Evans, Evra, Rafael(Smalling 46’), Fletcher, Anderson, Scholes, Nani, Berbatov, Park Ji Sung (Owen 63’)

 

Blackpool: Gilks - Eardley, Evatt, Baptiste, Crainey - Southern, Adam, Vaughan - Taylor-Fletcher, Campbell, Puncheon.
 
 

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

BT-BB

Điểm

1

Manchester United

38

23

11

4

78:37

80

2

FC Chelsea

38

21

8

9

69:33

71

3

Manchester City

38

21

8

9

60:33

71

4

FC Arsenal

38

19

11

8

72:43

68

5

Tottenham Hotspur

38

16

14

8

55:46

62

6

FC Liverpool

38

17

7

14

59:44

58

7

FC Everton

38

13

15

10

51:45

54

8

FC Fulham

38

11

16

11

49:43

49

9

Aston Villa

38

12

12

14

48:59

48

10

AFC Sunderland

38

12

11

15

45:56

47

11

West Bromwich

38

12

11

15

56:71

47

12

Newcastle United

38

11

13

14

56:57

46

13

Stoke City

38

13

7

18

46:48

46

14

Bolton Wanderers

38

12

10

16

52:56

46

15

Blackburn Rovers

38

11

10

17

46:59

43

16

Wigan Athletic

38

9

15

14

40:61

42

17

Wolverhampton

38

11

7

20

46:66

40

18

Birmingham City

38

8

15

15

37:58

39

19

FC Blackpool

38

10

9

19

55:78

39

20

West Ham United

38

7

12

19

43:70

33

 
 
                                                                                Theo Dantri

Các tin khác


Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hà Nội FC

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng Hà Nội FC tại vòng 16 giải V.League 1 được tổ chức vào ngày 4/5. Kết quả 2 đội đã phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Ngày 5/5, Hoà Bình FC gặp Phú Thọ FC - Quyết định vé trụ hạng

Vào lúc 17h ngày 5/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) và Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ (Phó Thọ FC) trong khuôn khổ vòng 14, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023-2024. Trận đấu này tiếp tục mở cửa tự do, miễn phí chào đón khán giả đến sân cổ vũ, Hoà Bình FC rất mong nhận được sự quan tâm, động viên của người hâm mộ tỉnh nhà.

U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch với bàn thắng ở phút bù giờ

U23 Nhật Bản vừa trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải U23 châu Á khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Uzbekistan với bàn thắng muộn ở phút bù giờ hiệp 2.

Thua ngược U23 Iraq, U23 Indonesia hụt một suất đi Olympic

Để thua Iraq 1-2 trong trận cầu kịch tính, Indonesia để suất Olympic Paris 2024 rơi vào tay đối thủ này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn còn cơ hội tranh vé vớt cuối cùng khi gặp U23 Guinea ngày 9/5 tới tại Paris.

Hấp dẫn chặng đua Hà Nội - Hòa Bình, Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”

Ngày 2/5, tại UBND huyện Mai Châu, Ban Tổ chức (BTC) địa phương phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2024 , Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã tổ chức Lễ trao giải chặng đua Hà Nội - Hòa Bình.

Khai mạc Giải Bóng đá Nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2024

Chiều 1/5, tại Sân vận động Bà Rịa (thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức khai mạc Giải Bóng đá Nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục