Tiền vệ Luka Modric (Totenham Hotspur) đã có một mùa bóng tuyệt vời.
Hơn 34.000 phút của Premier League đã khép lại với nhiều cảm xúc khác nhau. Hãy cùng nhìn lại những màn trình diễn xuất sắc nhất thông qua đội hình tiêu biểu của mùa bóng do Báo SGGP tổng hợp từ báo chí quốc tế.
Birmingham là một trong 3 đội phải xuống hạng nhưng không ai có thể đánh giá thấp thủ thành của họ là Ben Foster. Edwin van der Sar đã nhận được nhiều lời khen và việc anh quyết định giải nghệ gây ra một sự tiếc nuối lớn. Nhưng chính Foster mới xứng đáng nhất với vị trí trong khung gỗ. Trong tổng cộng 682 pha dứt điểm mà Foster phải đối mặt mùa này, anh đạt tỷ lệ cản phá thành công đến 75%.
Trong mùa bóng đầu tiên đeo băng thủ quân, Vidic thật sự đã trở thành một hòn đá tảng nơi hàng thủ Man.United, tạo một sự tin cậy tuyệt đối cho các đồng đội. Thỉnh thoảng có một pha xoạc bóng không tốt nhưng khả năng tranh chấp tay đôi, đặc biệt trong không chiến của Vidic là số 1. Với Kompany, 4 trận hòa 0-0 cùng 6 trận thắng 1-0 của Man.City mùa này chính là thành quả của sự vững vàng và khả năng lãnh đạo tốt của trung vệ người Bỉ này.
Ở vị trí hậu vệ phải không có ai thực sự nổi bật, Sagna là sự lựa chọn tốt hơn cả trong khi ở vị trí hậu vệ trái có rất nhiều sự lựa chọn. Baines và Jose Enrique (Newcastle) đều xuất sắc nhưng Baines được đánh giá cao hơn ở khả năng tấn công với 5 bàn thắng và 11 pha kiến tạo.
Đây là một khu vực có rất nhiều sự lựa chọn. Blackpool đã xuống hạng nhưng họ có Charlie Adam và David Vaughan chơi khá hay. Ramires tỏa sáng hơi muộn nhưng ấn tượng, Samir Nasri đã khởi đi tuyệt vời nhưng đuối về cuối mùa. Nigel de Jong, Yaya Toure và David Silva của Man.City, Cheik Tiote và Kevin Nolan của Newcastle, Jack Wilshere của Arsenal, Stuart Holden của Bolton… đều đáng được nhắc đến nhưng nếu nói về tính hiệu quả, sự ổn định thì Nani, Parker và Modric đứng đầu.
“Vua phá lưới” Dimitar Berbatov là cái tên đầu tiên phải nhắc đến. Là tiền đạo số 1 của Man.United giai đoạn đầu mùa bóng do chấn thương của Wayne Rooney, tuy nhiên sau đó Berbatov chỉ còn là sự lựa chọn số 3 sau Rooney và tiền đạo trẻ Chicharito. Hàng công bộn bạc của City có Edin Dzeko, Emmanuel Adebayor, Jo, Mario Balotelli, Santa Cruz nhưng không có Tevez, khâu ghi bàn lập tức gặp trở ngại. Cuối cùng với Chicharito, anh là một trong những tân binh ấn tượng nhất trong lịch sử Premier League. Đến giữa mùa, Chicharito mới được Sir Alex tin tưởng cho đá chính và từ đó, anh chiếm luôn một suất trên hàng công “Quỷ đỏ”. Sau “máy ghi bàn” Van Nistelrooy, có vẻ như Sir Alex đã tìm thấy một sát thủ mới.
Odemwingie của West Brom chỉ ghi có 15 bàn, nhưng hết 13 bàn trong đó là những bàn mang về 3 điểm cho đội nhà...
Theo SGGP