Sử dụng đội hình chắp vá cùng với thái độ thi đấu nhợt nhạt, SLNA đã thua Persipura 1-3 vào chiều 25-5, chấp nhận dừng bước ở vòng 1/8 AFC Cup 2011

 

Đúng với những lo lắng của người hâm mộ xứ Nghệ về khả năng SLNA chủ động buông AFC Cup, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thể hiện một thái độ thi đấu đáng thất vọng trong trận thua 1-3 trước đối thủ đến từ Indonesia Persipura Jayapura vào chiều 25-5 trên sân Vinh.

 
Không bàn đến kết quả, người hâm mộ cả nước hẳn đều thất vọng khi chứng kiến cái cách thầy trò HLV Hữu Thắng bỏ lỡ cơ hội lịch sử vào tứ kết một giải đấu cấp châu lục. Trong khi đội khách Persipura thể hiện quyết tâm giành bằng được vé vào tứ kết khi tung toàn bộ những gương mặt chất lượng nhất vào sân như Boaz Salossa, Titus Bonai, Bio Paulin... thì ngược lại, HLV Hữu Thắng lại gây sốc với một đội hình toàn nội binh. Thậm chí, một nửa số cầu thủ được ra sân cũng chỉ được xếp vào nhóm “dự bị của dự bị” như Sơn Hà, Thành Đạt, Thanh Hải hay một Văn Quyến chưa lấy lại phong độ...
Hồng Việt (phải), một trong những cầu thủ hiếm hoi của SLNA chơi nổi bật. Ảnh: HẢI ANH
 
Với lực lượng chắp vá như vậy, SLNA hoàn toàn bị động trước lối đá rất đa dạng của Persipura. Cặp tiền đạo Titus Bonai và Boaz Salossa dễ dàng cụ thể hóa ưu thế bằng 2 bàn thắng chỉ trong vòng 6 phút (từ phút 28 đến phút 34). Những tưởng sau giờ nghỉ, đội chủ sân Vinh sẽ trình diễn một gương mặt khá hơn khi HLV Hữu Thắng liên tiếp tung Đình Đồng, Âu Văn Hoàn và Ngọc Mạnh vào sân.
 
Thế nhưng, ngoại trừ tình huống tiền vệ Hồng Việt rút ngắn tỉ số 1-2 ở phút 58, lối đá của SLNA vẫn rất chuệch choạc. Thậm chí trong nhiều tình huống, các hậu vệ đội bóng xứ Nghệ còn mất bóng trên sân nhà. Hậu quả là đến phút 84, mọi hy vọng đội nhà sẽ lội ngược dòng của các CĐV SLNA tan vỡ khi Titus Bonai thoải mái cứa lòng ngay trong vòng 16,50 m, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.
 
Ngay sau bàn thua này, nhiều khán giả trên sân Vinh đã bỏ về. Các cầu thủ Persipura thực chất không quá vượt trội nếu SLNA tung ra lực lượng vẫn đang thi đấu tại V-League. Thậm chí, chỉ cần sử dụng 1-2 ngoại binh trong số những Nguyễn Hoàng Helio, Fagan, Hodges hay Ansah, đội bóng xứ Nghệ đã có cơ hội vào tứ kết. Tiếc rằng thầy trò HLV Hữu Thắng không mặn mà với AFC Cup. Một phần vì càng tiến sâu vào giải thì càng tốn kém kinh phí, phần vì còn phải căng sức bảo vệ ngôi đầu V-League nên SLNA đành chấp nhận bị muối mặt. “Trọng ao làng hơn biển lớn”, xem ra đó vẫn là căn bệnh khó chữa không chỉ của các đội bóng Việt Nam…
 
 
 
                                                                                      Theo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục