Thất bại trước U23 Malaysia chưa phải là điều tồi tệ duy nhất của bóng đá Indonesia, hôm qua.
Cổ động viên Indonesia được tiếng là cuồng nhiệt bậc nhất khu vực. |
Theo truyền thông địa phương và người nhà nạn nhân, hai cổ động viên nam người Indonesia đã thiệt mạng trong lúc chen lấn xô đẩy để vào sân vận động Bung Karno - nơi tổ chức trận chung kết bóng đá nam SEA Games 26.
"Khi chúng tôi tìm thấy, cả hai đều đã chết mất rồi", nhân viên y tế có tên Abdul Majid kể lại.
Một số người khác cũng đã phải nhập viện, trong đó có một bé trai 9 tuổi đã rơi vào tình trạng hôn mê.
Hai nạn nhân xấu số mặc áo phông màu đỏ trắng truyền thống của đội chủ nhà. Họ được đưa vào bệnh viện lúc 8h30 - tức là khoảng 60 phút sau khi trận đấu chính thức bắt đầu.
"Lúc chúng tôi vào sân, đám đông đã chen lấn xô đẩy khiến anh em chúng tôi bị tách nhau ra", Helmi, anh trai của một trong hai nạn nhân, kể lại. "Sau đó tôi nghe thấy những tiếng kêu la nói rằng ai đó bị ngã và đã chết. Tôi vội quay lại kiểm tra thì thấy em tôi chết mất rồi".
Danh tính của nạn nhân thứ hai chưa được xác định.
Tình trạng chen lấn xô đẩy tại các sự kiện thể thao, âm nhạc hay tôn giáo là điều thường xuyên xảy ra ở quốc gia vạn đảo. Riêng trong bóng đá, các cổ động viên còn có thói quen ném những vật nguy hiểm vào sân trong những trận đấu họ cảm thấy thất vọng.
Hồi đầu tuần này hai người Indonesia đã bị bắt vì đốt quầy bán vé ở sân vận động do không mua được vé xem trận chung kết - nơi đội chủ nhà đã thất bại 4-3 trong loạt sút luân lưu với Malaysia.
Theo VnExpress