Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 1-1 đã khẳng định quyết tâm chiến đấu đến cùng với chủ nghĩa khủng bố và những lực lượng ủng hộ chúng, theo sau một vụ xả súng đã cướp đi sinh mạng của 39 người tại hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul rạng sáng cùng ngày
Lễ tang của Ayhan Arik, một nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 1-1-2017. (Ảnh: Reuters) Trong tuyên bố của mình, ông Erdogan cho biết: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chiến đấu đến cùng với không chỉ các cuộc tấn công vũ trang của các nhóm khủng bố và các lực lượng đứng đằng sau chúng, mà còn chống lại các hình thức tấn công khác về kinh tế, chính trị và xã hội”. Các đối tượng khủng bố ‘đang cố gắng tạo ra sự hỗn loạn, làm mất tinh thần và gây bất ổn” với các cuộc tấn công “đáng ghê tởm nhằm vào dân thường”, Tổng thống Erdogan nói, đồng thời nhấn mạnh người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đoàn kết, sát cánh và không bao giờ đầu hàng trước khủng bố. Trước đó cùng ngày, một tay súng đã bắn chết một cảnh sát và một dân thường ở bên ngoài hộp đêm Reina, trước khi xông vào trong và xả súng vào hàng trăm người đang tổ chức tiệc đón năm mới. Theo nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, vụ tấn công đã khiến 39 người thiệt mạng và 69 người khác bị thương, trong đó có bốn nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu cho biết, có khoảng 15 đến 16 nạn nhân thiệt mạng là người nước ngoài, nhưng cho đến nay cơ quan chức năng mới nhận dạng được 21 nạn nhân xấu số. Công dân của Ả-rập Xê-út, Ma-rốc, Cảnh sát vẫn đang săn lùng nghi phạm thực hiện vụ tấn công, được cho là đã trốn thoát khỏi hiện trường nhân lúc hỗn loạn. Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ xả súng. Vụ việc đã gợi lại vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại nhà hát Bataclan ở Thủ đô Paris của Pháp vào tháng 11-2015, cùng một loạt các vụ tấn công kinh hoàng vào các quán bar và nhà hàng, khiến 130 người thiệt mạng. An ninh đã được đặt ở mức báo động trên khắp châu Âu trong dịp năm mới, theo sau một vụ tấn công bằng xe tải vào một khu chợ Giáng sinh ở Thủ đô Berlin của Đức, cướp đi sinh mạng của 12 người. Chỉ vài ngày trước đó, trong một thông báo phát trên mạng, một nhóm khủng bố ủng hộ tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã kêu gọi những phần tử "sói đơn độc" thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu "lễ kỷ niệm, nơi tập trung đông người và các câu lạc bộ". Các biện pháp an ninh đã được thắt chặt tại Thủ đô TheoNhandan |