Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman đã nộp hồ sơ khiếu nại lên Tòa án Tối cao Israel, đòi buộc tội 13 quan chức cảnh sát đã tiết lộ nội dung cuộc thẩm vấn với báo chí. Trang tin Ynet News của Israel dẫn lời ông Lieberman: “Khi rời khỏi phòng thẩm vấn, tôi được cảnh báo không được tiết lộ với bất cứ ai về bất kỳ chi tiết nào của cuộc điều tra.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là 1 giờ sau đó, tất cả chi tiết đã bị bóp méo của cuộc điều tra đều bị cảnh sát công bố”. Ông Lieberman lặp lại cáo buộc rằng đây là hành vi mang động cơ chính trị.
Tuy nhiên, người phát ngôn cảnh sát Israel Mickey Rosenfeld khẳng định rằng đây không phải là chuyện rò rỉ thông tin mà cảnh sát quyết định thông báo một cuộc điều tra được đánh giá là nghiêm trọng để chuẩn bị cáo trạng. Từ năm ngoái, cảnh sát
Trước sự tranh cãi này, nhật báo Haaretz cho rằng với thái độ hung hăng sẵn có của chính khách cực hữu, ông Lieberman không còn cách gì tốt hơn là tấn công các nhà điều tra để phòng vệ.
Hôm 2-3, báo chí Israel công bố một phần cuộc điều tra ông Lieberman, tập trung vào mối quan hệ giữa ông này với cựu đại sứ Israel tại Belarus là ông Zeev Ben Aryeh - hiện là đại sứ tại Latvia và Lithuania. Ông Aryeh đã tiết lộ với thủ trưởng của mình rằng cuộc điều tra của cảnh sát
Về quan hệ riêng, trước đó đã có tai tiếng về việc Ngoại trưởng Lieberman đưa vào Bộ Ngoại giao một người không tiếng tăm là ông Aryeh rồi cho làm đại sứ. Cuộc điều tra cũng có liên quan tới các tài khoản ở ngân hàng song song với nghi vấn là ông Lieberman đã nhận 2,5 triệu USD tiền tài trợ vận động bất hợp pháp từ tài khoản của con gái ông tại
Từng bác bỏ mọi nghi vấn, ông Lieberman lần này buộc phải chứng minh với công chúng rằng tất cả các chứng cứ của cảnh sát và công tố là giả tạo. Hoặc ít nhất, Ngoại trưởng Lieberman cần giải thích những uẩn khúc về tài chính. Thí dụ như làm sao giải thích được cô con gái mới 21 tuổi lại có thể nhận được tiền công 2,5 triệu USD cho công tác tư vấn, dù cô không phải là chuyên gia ở bất cứ lĩnh vực nào. Nếu không, chắc hẳn Ngoại trưởng Lieberman phải ra đi như ông đã cam kết.
Theo Báo NLĐ